
U21 châu Âu: Tây Ban Nha & Italia gặp nhau ở chung kết
Nhập cuộc đầy phấn khích, song các cầu thủ U21 Tây Ban Nha đã không thể nào tìm đến được mành lưới của Na Uy trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Thủ thành Orjan Nyland đã có một ngày thi đấu xuất thần.
Hai lần đối diện với Isco, ngôi sao trẻ được các ông lớn ở châu Âu săn đón ráo riết trong mùa Hè này, Nyland đều là người chiến thắng. Tài năng của Barca, Cristian Tello cũng đành bất lực trước thủ thành không mấy tên tuổi của Molde.
Những tưởng Nyland và các đồng đội có thể tạo nên một cơn địa chấn ở Israel mùa Hè này. Nhưng cuối cùng, những pha đẩy bóng xuất thần của Nyland lại là chút gia vị tạo nên cảm xúc trong chiến thắng của Tây Ban Nha.

Phút cuối cùng của hiệp 1, Rodrigo đã phá vỡ sự bế tắc cho đội bóng áo đỏ. Đến hiệp 2, những bàn thắng của Isco và Alvaro Morata vào các những phút 87 và 90+3 đã hoàn toàn chấm dứt hi vọng ngược dòng của Na Uy.
Đáng chú ý, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha đã là pha lập công thứ 4 của Morata ở giải đấu này. Tuy nhiên, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải lại mới chỉ có duy nhất 1 lần đá chính cho TBN trên đất Israel.
Trận bán kết còn lại cũng kết thúc với kịch bản tương tự giữa 2 đối thủ cân tài cân sức. Phải chờ đến phút 79, trận Italia – Hà Lan mới có bàn mở tỉ số. Người lập công duy nhất trong trận đấu này là Fabio Borini, tiền đạo trẻ hiện đang thuộc biên chế Liverpool.
VIDEO U21 Italia 1-0 U21 Hà Lan
Như vậy, trận chung kết tại Jerusalem vào ngày 18/6 tới đây sẽ là cuộc đọ sức giữa TBN và Italia. Trong khi Azzurrini đang hướng đến chức vô địch lần thứ 6 ở giải đấu này, nhà đương kim vô địch TBN cũng đang hướng đến lễ đăng quang lần thứ 4.