
Trận khai mạc Confed Cup 2013: Giải mã hàng công Brazil
PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂNG
Đây không phải cảm nhận mơ hồ, mà được chứng minh bằng thực tế. Ở 14 trận đầu của HLV Mano Menezes, ĐT Brazil chỉ ghi được 19 bàn (trung bình 1,36 bàn/trận). Nhưng sau 7 trận đầu dưới quyền Scolari, Selecao đã có tới 15 lần lập công (2,14 bàn/trận). Những con số ấy cho thấy sự đổi thay rõ rệt nơi hàng công của đội bóng xứ Samba. Tuy nhiên, nó mới chỉ là phần nổi của tảng băng.
Nếu phân tích cụ thể từng bàn thắng của Selecao ở hai triều đại gần nhất, người ta sẽ thấy được mặt khác của vấn đề. Đó là dù ghi được nhiều bàn hơn, Selecao hiện tại cũng hướng đến sự trình diễn nhiều hơn. Bằng chứng so với kỷ nguyên Menezes, trong khi số bàn thắng xuất phát từ những đường chuyền ngoài vòng cấm và chọc khe của “Sco-lecao” giảm đi, thì số pha lập công sau những đường chuyền trong vòng cấm lại tăng lên (xem bảng bên).

Điều đó nói lên rằng những tiền đạo trong tay Scolari... ích kỷ hơn, mà màn trình diễn đáng chê trách của Neymar trong trận hòa Anh 2-2 ngày 2/6 vừa qua là minh chứng. Ngoài ra, chính các chân sút Brazil cũng chưa ăn ý. Bởi ở 7 trận vừa qua, Neymar và Hulk đã rất nhiều lần chủ định chuyền bóng vào khoảng trống, nhưng không đồng đội nào hiểu ý. Tất nhiên, một phần lý do của thực trạng này - như Scolari vẫn ca thán - là vì các tuyển thủ Brazil thường chỉ có 24 giờ tập luyện cùng nhau trước mỗi trận.
TRỞ VỀ BẢN NGÃ
Nhưng tính kết dính cũng chỉ là một trong những vấn đề mà hàng công của Big Phil mắc phải. Vì bên cạnh đó, họ còn gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự chủ động, mà trận hòa Nga 1-1 (25/3) cũng như hiệp 1 trận thắng Pháp 3-0 (9/6) là ví dụ điển hình. Hai trận đó, cũng như cả 7 trận dưới quyền Scolari, họ đều cầm bóng nhiều hơn (trung bình 55,8%) và chơi ở vị thế “cửa trên”, một điều không lạ khi nói tới Selecao. Tuy nhiên, có vẻ như chính những người Brazil đã quên đi “bản ngã”.

Quá khứ nói rằng ĐT Brazil thực chất là đội bóng sở trường đá phản công. Ngoài những lần đăng quang tại các kỳ World Cup 1958 và 1970 mà Selecao sở hữu dàn cầu thủ quá tài năng, họ đã vô địch thế giới năm 1962 theo cách đó. Ngay cả đội bóng vô địch World Cup 1994, về nhì tại France ’98 và đăng quang trên đất Nhật Bản-Hàn Quốc năm 2002 cũng gồm rất nhiều bậc thầy phản công như Romario, Ronaldo, Ronaldinho và Kaka.
Hai cái tên cuối cùng đã bị Scolari gạch tên, nhưng đội hình Brazil dự Confed Cup 2013 vẫn còn những Oscar, Hernanes và Lucas. Nhưng vấn đề là Scolari lại có vẻ “kết” Paulinho, người hiếm khi dám tung những đường chuyền dài phản công, dù đồng đội ở tư thế thuận lợi. Rõ ràng, Big Phil còn nhiều bài toán cần giải quyết, nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
Neymar tự bắt bệnh
Những màn trình diễn của Neymar trong màu áo ĐT Brazil vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của NHM xứ Samba. Ngôi sao vừa chuyển từ Santos sang Barcelona lý giải: “Việc thi đấu cho ĐT Brazil khó hơn khoác áo Santos rất nhiều. Ở Santos, tôi dễ tỏa sáng hơn vì có được nhiều không gian trên sân hơn. Nhưng thi đấu ở cấp độ ĐTQG, làm sao tôi có nhiều đất diễn như vậy. Dù sao thì thời gian sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn khi tôi và đồng đội hiểu nhau hơn”.

Đội chủ nhà vẫn “phải” bay
Đâu chỉ các đội khách như Nigeria mới gặp vấn đề trong khâu di chuyển. Ngay cả đội chủ nhà cũng phải thay đổi kế hoạch đi lại. Nỗi lo nguy cơ nổ ra biểu tình của dân địa phương trên đoạn đường cao tốc dài 200km từ Goiania (nơi thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari tập luyện trước giải) tới Brasilia (nơi họ đá trận khai mạc với Nhật Bản đêm nay) vẫn còn nguyên như cảnh báo cách đây ít hôm. Vì thế, đội chủ nhà vẫn phải di chuyển bằng máy bay thay vì đi xe bus như kế hoạch ban đầu.
Hậu vệ Filipe cũng vừa kịp về Brasilia hội quân với cả đội sau khi bay sang từ... Tây Ban Nha. Hậu vệ trái của Atletico Madrid này vừa sang xứ bò tót thăm cậu quý tử mới sinh của anh.