
CHƠI TỐT ĐỂ RA ĐI
Nếu như Chicharito phải ghi bàn để trụ lại Old Trafford thì ngược lại, Luis Suarez muốn thể hiện tốt tại Confeds Cup để tìm đường rời khỏi Anfield. Một năm qua là khoảng thời gian kinh khủng với chân sút người Uruguay khi các CĐV Anh, từ “người nhà” đến fan đối địch đều xem anh như “kẻ thù công chúng”.
Hết ngã vờ, phân biệt chủng tộc rồi tới cắn người, Suarez bị la ó và sỉ nhục ở mọi nơi anh đi qua. Có lẽ chính các cầu thủ Liverpool cũng cảm thấy mệt mỏi khi có một đồng đội tai tiếng như vậy. Rõ ràng Suarez đã biết xứ Sương mù không còn chỗ để mình dung thân.
Suarez là sự kết hợp giữa những gì tuyệt vời nhất và... kinh khủng nhất. Cú dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi của những phút cuối trận tứ kết World Cup 2010 cho đến giờ vẫn là một đề tài tranh cãi. Từ khi sang Anh, lời khen dành cho Suarez cũng nhiều chả kèm gì lời chê. Scandal mà anh gây ra nhiều chả kém những pha bóng đẹp, những tiếng trầm trồ ngang ngửa tiếng chửi rủa.
Nhưng chuyên môn của anh thì tuyệt nhiên không phải bàn cãi. Với 23 bàn, Suarez là chân sút tốt thứ nhì Premiership mùa này, là phân nửa sức mạnh của Liverpool. Trước khi Gareth Bale giành danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa, chính Suarez mới là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu ấy.
Bị người Anh căm ghét, nhưng trở lại quê hương Suarez lại là một người hùng. “El Pistolero” (tay súng, biệt danh của Suarez), luôn là điểm tựa của đội tuyển dù Uruguay đã sa sút trầm trọng, không còn dáng dấp gì của đội hạng 4 World Cup 2010 và vô địch Copa America 2011. Trận giao hữu gần nhất với Pháp, Suarez là tác giả pha ghi bàn duy nhất. Vòng loại World Cup 2014, Uruguay đã thê thảm hơn nếu không có 5 pha ghi bàn của anh.
Uruguay có thể không đặt nặng thành tích tại giải đấu này bởi vòng loại World Cup 2014 đang thất thế mới là mục tiêu quan trọng. Nhưng với Suarez, động lực là quá rõ ràng. Khi đến cả Thủ tướng Anh cũng lên tiếng chỉ trích anh, Suarez hiểu mình cần phải tìm một nơi lập nghiệp mới. Vậy thì ghi bàn thôi, Suarez, tung lưới TBN càng tốt.
“Tôi có thể đánh mất nhiều thứ ngoài sự tinh nghịch và cá tính ranh ma trên sân cỏ. Nếu không, tôi đâu thể trở thành một cầu thủ giỏi như hiện nay”.
ĐÁ HAY ĐỂ Ở LẠI
Ngày gia nhập Old Trafford, Chicharito bảo giấc mơ thời thơ ấu của mình đã trở thành hiện thực. Cầu thủ Mexico đầu tiên trong lịch sử M.U vẫn đang sống trong giấc mơ ấy và anh mong mình sẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn trong mùa bóng chuyển giao phía trước.

Chicharito hy vọnUg phong độ tốt tại ĐT Mexico
sẽ giúp anh có vị trí chính thức tại M.
Chicharito kỳ thực chưa bao giờ chơi tồi tại M.U. 50 bàn sau 3 mùa bóng đầu tiên tại châu Âu là một con số ấn tượng, nhưng cho đến nay người ta vẫn xem Chicharito như một “siêu dự bị”, kiểu như Ole Gunnar Solskjaer ngày trước. Mà “siêu dự bị” thì dù có... siêu đến mấy thì vẫn là... dự bị.
Đã nhiều lần Chicharito bộc bạch là anh muốn một suất đá chính và cảm thấy mình xứng đáng với điều đó. Khi Wayne Rooney đang bước chân ra khỏi Old Trafford, cơ hội thật sự đang mở ra với chân sút này. Confeds Cup trở thành một sân khấu mà ở đó, Chicharito phải chứng minh cho tân HLV David Moyes thấy mình có thể làm được những gì.
Tin tốt là Chicharito luôn biết cách tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Trong hành trình VĐ Cúp Vàng CONCACAF 2011 của El Tri, một mình Chicharito đã góp đến 7 bàn. Đấy cũng là khoảng thời gian mà anh chơi tưng bừng trong màu áo M.U khi ghi đến 20 bàn và giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch Premiership mùa 2010/11.
Sự xuất hiện của Danny Welbeck rồi mùa này là Robin van Persie khiến cho vị trí của Chicharito bị đe dọa. Không phải là anh chơi tồi, nhưng Sir Alex Ferguson vẫn muốn nhìn thấy những hiệu ứng tích cực của anh sau khi vào sân thay người hơn là dùng ngay từ đầu.
Mùa bóng trước, dẫu chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4 trên hàng công, Chicharito vẫn ghi được 18 bàn. Thành tích ấy, cùng với thể hiện tại Confeds Cup này là những yếu tố mà Moyes phải xem xét khi lên kế hoạch cho mùa bóng mới. Mà Chicharito thì chưa bao giờ khiến các fan của Mexico thất vọng. Trong 47 trận chơi cho đội tuyển, anh đã ghi đến 32 bàn. Các đối thủ tại bảng A gồm Brazil, Italia và Nhật Bản sẽ phải hết sức chú ý đến chàng tiền đạo nhỏ con này.
Cả 3 đời gia đình Chicharito đều là thành viên dự World Cup. Ông ngoại anh, ông Tomas Balcazar, từng ghi bàn tại World Cup 1954. Bố anh, ông Javier “Chicharo” Hernandez là thành viên đội Mexico dự World Cup 1986. Chicharito thì từng ghi 2 bàn tại World Cup 2010 và đang giành vé dự World Cup thứ 2 vào năm sau. Thần tượng của Chicharito là Ronaldo “người ngoài hành tinh”. Anh hay cố học theo cách xử lý của tiền đạo người Brazil khi còn chơi cho đội trẻ Chivas Guajaladara. Cách ăn mừng giang rộng 2 tay ra của Chicharito cũng là ảnh hưởng của Ronaldo.
“Trong bóng đá, bạn không được phép cắn người. Nhưng bạn phải chấp nhận là Suarez... sẽ cắn. Nếu muốn Luis Suarez trở thành một vị Thánh thì con người cầu thủ trong cậu ấy cũng không còn nữa”.