
Giới HLV “cám ơn” khủng hoảng: Càng suy thoái, càng ung dung cầm quân
MUỐN ĐUỔI THÌ BỒI THƯỜNG ĐI!
Roberto Di Matteo là trường hợp đáng chú ý duy nhất trong số các HLV trưởng mất việc ở Premiership sau nửa mùa bóng. Không có gì lạ, khi HLV cùng Chelsea vô địch Champions League 2012 lĩnh lương của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Ngoài Di Matteo, Premiership chỉ mới chia tay một nhà cầm quân khác sau nửa mùa bóng: Mark Hughes ở QPR.
Mà danh sách cá cược các HLV dễ mất việc sau giai đoạn đầu ở Premiership đâu phải là ít. Brendan Rodgers “giúp” Liverpool có cú khởi đầu kém nhất trong... 100 năm. Arsenal rơi xuống vị trí thấp nhất kể từ khi Wenger cầm quân hồi giữa thập niên 1990. Mancini liên tục phải chịu áp lực ở Man City. Aston Villa của Paul Lambert thì luôn khắc khoải trong nhóm chót bảng...
La Liga và Ligue 1 mới chỉ chia tay 2 HLV. Mauricio Pellegrino (bị Valencia sa thải) là trường hợp duy nhất đáng chú ý. Còn lại là Mauricio Pochettino rời ghế HLV trưởng Espanyol theo thỏa thuận, Pablo Correa và Alex Dupont bị sa thải tại Evian, Ajaccio. Chỉ có giải Đức và giải Italia là hơi mạnh tay với giới cầm quân. Đã có 4 đội bóng Bundesliga và 7 đội Serie A “trảm tướng” tính đến thời điểm này.
Đấy là đặc điểm đáng chú ý của mùa bóng 2012/13 tại châu Âu. Và nó có liên quan đến tình trạng eo hẹp về mặt tài chính, bởi ai cũng biết là việc sa thải HLV trưởng phải đi kèm với tiền bồi thường hợp đồng (bây giờ, gần như không bao giờ có chuyện HLV tự đưa đơn từ chức).
Vì sao giải Serie A “thay tướng” nhiều nhất? Chỗ này, cũng cần nói thêm: trong đại đa số trường hợp, HLV bị sa thải ở Serie A thật ra vẫn cứ là người của đội, chẳng qua họ bị “điều chuyển công tác”, không còn là HLV trưởng nữa.
KHỦNG HOẢNG TẠO SỰ ỔN ĐỊNH
Khủng hoảng kinh tế dĩ nhiên là điều tồi tệ. Dù sao đi nữa, vẫn có cái hay là khi các đội không dám mạnh tay chi tiền bồi thường hợp đồng, thì HLV có thêm cơ hội thể hiện khả năng và đội bóng nhìn chung cũng ổn định hơn. Trong không ít trường hợp, sự kiên nhẫn đã được đền bù.
Hamburg tiến bộ hẳn sau cú khởi đầu bết bát dưới sự dẫn dắt của Torsten Fink. Liverpool cũng dần vươn lên khi HLV Rodgers có thêm thời gian. Không dễ có được vị trí như hiện nay nếu các đội vừa nêu sa thải HLV trưởng một cách vội vã và nghiệt ngã như những năm trước.
Thậm chí, xét ngay cả trong trường hợp thay tướng như Chelsea, rút cuộc người ta vẫn cứ nhận ra giá trị của sự ổn định. Rafael Benitez đã đối diện máy chém chỉ sau 3 trận cầm quân thay chỗ Di Matteo. Nhưng ông đã không bị đuổi như dự báo. Và bây giờ, Chelsea bắt đầu khởi sắc dù Benitez thất bại ở giải FIFA Club World Cup.
Dĩ nhiên, HLV nào cũng cần có một thời gian hợp lý để thể hiện quan điểm cũng như áp đặt phương pháp huấn luyện của mình. Cơn khủng hoảng kinh tế có làm sút giảm chất lượng của các đội mạnh, khi họ không thể chiêu mộ lực lượng như mong muốn.
Nhưng mặt khác, khủng hoảng kinh tế lại tạo ra hệ quả là sự ổn định cần có trong ban huấn luyện. Xét về chuyên môn, đây là điều quan trọng cần có trong bóng đá đỉnh cao. Hóa ra, khủng hoảng cũng có chỗ tốt!