
Balotelli: Thiên tài, quái nhân hay gã hề sân cỏ?
Và Mario cũng chấm dứt năm 2012 theo cách điên rồ trứ danh: Suýt lao vào tẩn nhau với chính... HLV Mancini trên sân tập. Nhờ những “chiến tích” của Super Mario mà bóng đá thế giới năm qua luôn có những câu chuyện vui trong phòng thay đồ hay bên ngoài đường piste...
ĐỐT PHÁO HOA PHÓNG HỎA
Tháng 10/2011, Mario Balotelli thiêu cháy căn nhà trị giá 3 triệu bảng mà anh thuê ở Cheshire vì chơi trò bắn pháo hoa với bạn bè. Sau vụ hỏa hoạn mang tai mang tiếng và phải đền 400.000 bảng ấy, những tưởng Super Mario sẽ đoạn tuyệt những trò đùa với lửa thì ai ngờ vào tháng 5/2012, ngôi sao lắm tật người Italia lại phóng hỏa ở... khách sạn Hilton tại Manchester.

Tuy vậy, Balotelli lại từng xung phong làm đại sứ cho thành phố Manchester để tuyên truyền mọi người sử dụng pháo hoa an toàn.
BAN “NƯỚC THÁNH”
Đốt nhà, ném phi tiêu vào mặt đồng đội, phi xe vào nhà tù nữ... nhưng muốn biết về những trò quái đản của Balotelli thì phải hỏi Gorgeous Chloe Evans - người tình bí mật một thời của chân sút Man Xanh.
Evans nói: “Sống với Mario như sống trong rạp xiếc mà tôi và những người xung quanh phải là chú hề cho anh ta tiêu khiển”. Chú hề tiêu biểu nhất của Balotelli chính là cậu em trai Enoch. Theo Evans, trong một đêm tháng 5/2012, Balotelli bỗng giở chứng “tè” ra một cái bát rồi bảo cậu em trai uống cạn sẽ được thưởng 5.000 bảng. Đúng là anh em nhà Balotelli, Enoch làm một hơi... cạn sạch.
KHẮC NGHIỆT VỚI BỐ MẸ ĐẺ, TỪ BI VỚI NGƯỜI DƯNG
Do bị bố mẹ đẻ, ông bà Thomas - Rose Barwuah, đem cho đi từ năm 2 tuổi nên khi đã thành danh nhờ bóng đá, Balotelli chỉ “báo hiếu” bố mẹ nuôi là ông bà Francesco - Silvia Balotelli ở Brescia. Thế mới có chuyện, Balotelli sống giàu sang nhờ mức lương 120.000 bảng/tuần ở Man City nhưng cha mẹ anh vẫn phải làm thợ nề và lao công với thù lao 6 bảng/giờ.

Song Balotelli lại rất dễ xúc động trước những mảnh đời bất hạnh mà anh gặp ở ngoài đời. Tháng 8/2012, khi đang đi mua sắm ở trung tâm Manchester, Balotelli không ngần ngại rút ra ngay 50 bảng cho một người đàn ông lạ mặt đói khổ. Trước đó, sau khi thắng bạc, ngôi sao Man City cũng hứng chí rút ra tới 1.000 bảng cho một kẻ lang thang đói rách, khiến kẻ kia sướng phát điên và nghĩ Balotelli là... thằng điên.
“DỰNG TƯỢNG” Ở WARSAW
Trong năm qua, cứ mỗi khi người ta thất vọng về Balotelli nhất thì anh lại tỏa sáng rực rỡ. Điều này thì Mancini hiểu rõ hơn ai hết, bởi những bàn thắng của Super Mario trong những trận đấu quan trọng đã đóng góp rất lớn vào danh hiệu Premiership 2011/12 của Man City, giúp Mancini vẫn còn tại vị ở Etihad.

LÊN BÌA TẠP CHÍ TIME
Tháng 11/2012, Balotelli lại gây xôn xao dư luận khi xuất hiện chình ình ngay trên trang nhất của Time. Người ta bất ngờ, bởi nếu không liên quan đến sân cỏ thì Balotelli thường chỉ xuất hiện trên các tờ báo lá cải vì những vụ lùm xùm, chứ có ai nghĩ một ngày nào đó “ngựa chứng” Italia lại được một tạp chí uy tín như Time tôn vinh tựa một bậc vĩ nhân.

RA TÒA
Trong năm qua, Balotelli cũng liên tục nhận được trát hầu tòa ở Italia liên quan đến vụ xử các băng đảng mafia ở Napoli. Anh không bị cáo buộc là mafia nhưng vẫn bị triệu tập, bởi vào năm 2010, Super Mario bị bắt gặp giao du với Marco Iorio - một kẻ có liên quan đến các băng đảng Camorra ở thành phố Napoli.
Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo sẽ dùng “biện pháp mạnh” của cơ quan chức năng ở Napoli, Balotelli vẫn không chịu ra tòa, vì anh cho rằng mình không biết và không liên quan tới bất cứ hoạt động băng đảng nào tại Napoli. Dư luận Italia cho rằng, “Siêu Mario” luôn coi trời bằng vung, chưa biết sợ ai bao giờ nhưng vẫn phải... nể mafia nên mới không dám hợp tác với cơ quan điều tra ở Napoli.