
"Bài phát biểu" của Ibra là cảm hứng để Thụy Điển tạo địa chấn
Sau giờ nghỉ giải lao, khi Thụy Điển chưa kịp lấy lại tinh thần thì Mesut Oezil đã ghi bàn thắng thứ 4 cho Đức.
Tuy nhiên, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Ibra ở phút 62 là tiền đề cho màn ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá trước khi Kallstrom ghi bàn 2 phút sau đó. Với tâm lý hưng phấn, Elmander và Elm lần lượt nổ súng để ngay tại Berlin.
Theo HLV Hamren, trong hiệp 2: “Ibra là đội trưởng của Thụy Điển và cũng là cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi. Bàn thắng của anh ấy thật tuyệt vời. Chúng tôi cần anh ấy để lấy lại năng lượng và Ibra đã khẳng định được tài năng của mình”.
“Ibra đã có một bài phát biểu khá hay trong phòng thay đồ giữa giờ nghỉ giải lao trước các cầu thủ và anh ấy đã cho thấy đẳng cấp của mình. Ibra xứng đáng là thủ lĩnh của đội”, HLV Hamren kết luận.