
Bolivia 4-1 Uruguay: Sa lầy trên vùng đất cao
Trong khi đó, Bolivia mới chỉ có được trận thắng duy nhất sau 8 lượt trận vòng bảng và đứng thứ 8 trên 9 đội của khu vực Nam Mỹ. Bất chấp những kết quả kém cỏi của đội chủ nhà, Uruguay được dự báo sẽ có 90 phút không hề dễ dàng không chỉ vì họ cũng đang không có phong độ tốt hơn, mà còn là không khí loãng trên độ cao hơn 3500 mét so với mực nước biển của La Paz.

Và những nhận định trước trận đã trở thành sự thật cho dù Oscar Tabarez có trong tay các hảo thủ của ông như Edison Cavani, Luis Suarez, Forlan hay Gargano…
Bolivia, đội tuyển lần gần nhất góp mặt tại một kỳ World Cup là năm 1994 và đã có tới 8 sự thay đổi trong đội hình so với trận hòa Peru 1-1 cuối tuần trước, bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một quả đá phạt góc. Bóng bay ngang khung thành Uruguay và Carlos Saucedo đã tận dụng rất nhanh cơ hội làm tung lưới thủ thành Muslera.
Phút 27, Gualberto Mojica nhận đôi cách biệt cho đội chủ nhà với cú đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, chếch bên trái thành công. Và chỉ trong vòng 5 phút của hiệp 2, từ phút 50 đến 55, Saucedo đã hoàn tất cú hat-trick giúp Bolivia gây sốc khi dẫn trước Uruguay tới 4-0.

Thực tế, thế trận trên sân đã nói đội tuyển từng lọt vào bán kết World Cup 2010 xứng đáng thua, và để thủng lưới đến 4 bàn cũng không hề ngạc nhiên. Thậm chí nếu thủ thành Muslera không chơi xuất sắc, Uruguay đã để thua thêm ít nhất 2 bàn nữa sau pha dứt điểm Mojica trong hiệp 1, và hai cú sút liên tiếp của Martins và Saucedo.
Sự tệ hại của hàng thủ, một ngày chơi nhạt nhòa của các chân sút ở tuyến trên cũng là một nguyên nhân khác khiến Uruguay gục ngã. Edison Cavani, Diego Forlan gần như mất hút và Luis Suarez sau một vài cơ hội bỏ lỡ cũng chỉ mang về cho đội khách bàn danh dự với cú sút phạt thành công ở phút 80.
Trắng tay rời La Paz, Uruguay đã phải trả giá bằng vị trí thứ 4 bị Venezuela đánh chiếm sau trận hòa Ecuador ở trận đấu sau đó vài giờ. Trong khi đó, Bolivia với trận thắng thứ 2 từ đầu vòng loại đã sống lại chút hy vọng mong manh.
Bolivia: Galarza, Gutierrez, Raldes, Zenteno, Azogue (Melean 73'), Chumacero, Mojica (Campos 67'), Bejarano, Cardozo, Moreno (Arce 56'), Saucedo
Uruguay: Muslera, Victorino, Pereira, Max Pereira (Cavani 35'), Scotti, Gargano (Lodeiro 35'), Rodriguez, Arevalo, Gonzalez, Suarez, Forlan (Fernandez 65')