
ĐT Pháp: Niềm tin là quan trọng nhất

So với người tiền nhiệm Laurent Blanc, Deschamps hơn hẳn trong sự nghiệp cầm quân. Ngay xuất phát điểm, Deschamps đã đưa được Monaco vào chung kết Champions League. Rồi ông giúp Juventus thăng hạng trong mùa duy nhất cầm quân ở Italia, ngay sau scandal Calciopoli.
Cũng trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Marseille, Deschamps đưa đội này trở lại ngôi vô địch Ligue 1 sau 18 năm chờ đợi. So sánh năng lực trước khi dẫn dắt ĐT Pháp, Deschamps thậm chí còn hay hơn Aime Jacquet (vô địch World Cup 1998) hoặc Roger Lemerre (vô địch EURO 2000). Vậy thì, đâu có lý do gì để bảo niềm tin của Deschamps là “số không” trước trận gặp TBN?
Có chăng, người ta chỉ dựa vào chuyện Pháp thua Nhật Bản trong trận giao hữu cách đây vài ngày. Thứ nhất, giao hữu trước sau vẫn chỉ là giao hữu, tức gần như không có giá trị chuyên môn. Thứ hai, nếu cho rằng đấy là một thất bại, thì cần lưu ý: người ta học được từ thất bại nhiều hơn là từ thành công, trong loại hình bóng đá giao hữu.
Trước đây, TBN sợ Pháp như sợ cọp, thua ở EURO 2000 hoặc World Cup 2006 dù TBN chính là đội chơi hay hơn trong những trận ấy. Giờ thì ngược lại. Tại EURO 2012, Blanc “sợ hãi” khi gặp TBN đến nỗi bố trí đến hai hậu vệ bên cánh phải. Điên vì quá sợ, vì không còn tin vào chính mình! Deschamps có thể học hỏi rất nhiều từ trận thua ấy, hoặc trận thua Nhật Bản vừa qua. Ông có thể thua trong trận đấu đêm nay, nhưng không nhất thiết phải quá khiếp nhược như Blanc. Và phải nói thêm, khi bóng chưa lăn, Deschamps và các học trò vẫn chưa thua TBN mà! Deschamps và các học trò mà có niềm tin, họ hoàn toàn có thể làm “chuyện động trời”!