
Việt Nam 0-0 Indonesia: Một trận hòa, nhiều kinh nghiệm
Trên chiếc xe bus của đội tuyển tới sân Mỹ Đình, các cầu thủ say sưa nói về đối thủ Indonesia, ai cũng mong mỏi được thi đấu và khao khát chiến thắng. ĐTVN khởi đầu tuyệt vời, với những pha bật tường nhỏ ở 2 biên rất nhuyễn, chuẩn xác. Bóng dáng lối chơi mà HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò tập luyện, gọt giũa đã thành hình với sự hiểu nhau của từng vị trí. Nói chính xác hơn, 20 phút đầu tiên, Indonesia hoàn toàn chịu trận và tập trung phòng ngự.
Ngay phút thứ 5, Công Vinh phối hợp với Văn Quyết, Trọng Hoàng dứt điểm chệch cột dọc. Ngay sau đó là tam giác Thanh Hưng - Trọng Hoàng – Công Vinh phát huy những pha bóng một chạm, CV9 dứt điểm rất nguy hiểm. Đến phút thứ 8, Thanh Hưng chuyền vào khe giữa hậu vệ phải và trung vệ Indonesia, Quốc Anh băng xuống đối mặt với thủ môn Endra nhưng tiền vệ đội Đà Nẵng lại dứt điểm chệch cột dọc.
Khi Công Vinh bị chấn thương và phải ra nghỉ, sức tấn công của Việt Nam giảm sút trông thấy và những pha nhả bóng ra 2 biên cho Văn Quyết, Quốc Anh cũng không còn sắc sảo như trước. Khả năng dứt điểm kém chính là lý do khiến ĐTVN không thể giành chiến thắng trước Indonesia bởi những phút còn lại của trận đấu, Việt Thắng, Thành Lương, Văn Quyết, Thanh Hưng, Quốc Anh đều không thành công, với đa dạng cách bỏ lỡ: từ đánh đầu đến sút phạt, từ phối hợp bên cánh phải lẫn cánh trái.
Được nhất là tìm ra những… lỗi
Vẫn biết rằng, ĐTVN vừa trải qua một đợt tập luyện thể lực mệt mỏi nên sai số trong những pha bóng, tình huống phối hợp là điều có thể hiểu được. Như cách nói của HLV Phan Thanh Hùng, điều tuyệt vời nhất ở trận đấu này là ĐTVN, cá nhân từng cầu thủ cũng tự tìm ra lỗi của mình để hoàn thiện, trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012.
Cụ thể, hệ thống phòng ngự của hàng thủ bộc lộ những lỗ rò mà trung vệ đội trưởng Minh Đức chơi không đúng với đẳng cấp của anh. Gia Từ vẫn tranh chấp tốt nhưng khả năng phát động tấn công còn hạn chế do thiếu tự tin. Đình Đồng chuyền bóng thiếu chính xác, vẫn là vị trí bị khai thác nhiều nhất. Chính vì những sai sót đó, thủ môn Hồng Sơn đã nhiều lần bị đặt vào tình trạng đối mặt và ở phút 40, bóng đã tìm tới xà ngang khung thành của ĐTVN trong một trận đấu mà các chân sút của Indonesia cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội.
“Trên hàng công, các chân sút của ĐTVN không thể chuyển hoá những cơ hội thành bàn thắng, hàng thủ vẫn còn nhiều việc phải làm để tăng cường hiệu quả trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Nhưng về cơ bản, tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ và cũng vui khi nghe thấy các học trò nói trong phòng thay đồ rằng họ còn có thể chơi tốt hơn và rất khao khát thể hiện. Trận đấu này tuyệt vời nhất là BHL có thêm những cơ sở để cải thiện màn trình diễn của mình”, HLV Phan Thanh Hùng đã nói như thế sau trận đấu.
CON SỐ
270.Đó là số phút giữ sạch lưới của ĐT Việt Nam. Thống kê này cho thấy tín hiệu vui từ hàng phòng ngự dù qua 3 trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã lần lượt sử dụng tới 3 thủ môn là Tấn Trường (trận Malaysia), Thanh Bình (trận Indonesia lượt đi) và Hồng Sơn (trận Indonesia lượt về).
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Phong, Minh Đức, Gia Từ, Đình Đồng; Văn Quyết, Trọng Hoàng, Nguyên Sa (Sỹ Cường, 75’), Thanh Hưng, Quốc Anh (Thành Lương, 58’); Công Vinh (Việt Thắng, 36’).
Indonesia: Endra; Hengky (Diego, 55’), Wahuy, Handi, Novan (Rasyid, 90+1’); Elie Aiboy (Irfan Bachdim, 39’), Ronaldo Mofu, Taufig, Okto (Nopendi, 86’); Rachmat (Samsul, 62’), Endik Vermasah (Hendra, 73’).
NÓNG
Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng tốc độ thi đấu luôn ở mức cao và cầu thủ hai bên rất tích cực tranh cướp bóng trên sân. Điều này khiến cho trận đấu luôn căng thẳng và có nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai bên.

Trọng tài Phùng Đình Dũng đã rút tổng cộng 6 thẻ vàng trong đó, có 4 thẻ dành cho Trọng Hoàng, Đình Đồng, Minh Đức và Sỹ Cường của ĐT Việt Nam.