Ibrahimovic chính là người ghi bàn thắng đầu tiên khởi đầu cho cuộc ngược dòng lịch sử. Sau bàn thắng của tiền đạo này, lần lượt Mikael Lustig, Johan Elmander và Rasmus Elm đã nổ súng để mang về 1 điểm ngoạn mục cho Thụy Điển tại Berlin.
"Khi bị dẫn 0-4, tôi không nhớ rõ là trận đấu còn khoảng 30 hay 35 phút. Nhưng trong quãng thời gian đó, việc chúng tôi ghi được 4 bàn là một điều kỳ diệu và có lẽ nó còn nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người", Ibra phát biểu trên kênh Canal 5.

Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển
"Bàn thắng đầu tiên nhen nhóm cho chúng tôi tia hy vọng. Bàn thứ 2 mang đến niềm tin. Và rồi chúng tôi đã ghi thêm bàn thứ 3 và 4. Thú thực, tôi không biết mô tả về trận đấu này như thế nào nữa.
"Trận đấu này và 1 điểm có được không phải là một màn trình diễn ấn tượng của cá nhân tôi. Nhưng nếu xét cả tập thể, trận đấu với Đức là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi", Ibra cho biết thêm.
Nguồn: bongdaplus