
Thấm thoắt đã 8 năm, Juventus không được chạm tay vào bất kỳ chiếc cúp quốc nội nào. Với riêng Coppa Italia, quãng thời gian chờ đợi thậm chí còn kéo dài tới 17 năm. Sau khi đánh bại Milan 2-1 ở bán kết lượt đi Coppa Italia rạng sáng qua, đã đến lúc Bà đầm già mơ tới việc đánh dấu sự hồi sinh của bằng cú đúp đầu tiên sau gần 2 thập kỷ.
Chỉ chức vô địch Serie A (khả năng lớn) thôi là chưa đủ hoàn hảo với Juventus sau ngần ấy năm sống mòn cùng Calciopoli. Nhưng nếu Bà đầm già thành Turin kết thúc mùa giải cùng cú đúp danh hiệu tại cúp quốc nội (Serie A - Coppa Italia) lần đầu tiên sau 17 năm, và cũng là lần thứ 3 trong lịch sử, tầm vóc của sự hồi sinh rõ ràng sẽ được đẩy lên hẳn một tầm cao mới.
Vẽ ra viễn cảnh ấy có quá khó không? Khoan bàn đến chặng đường còn rất dài tại Serie A, một nửa giấc mơ của Juventus sắp được hoàn thành tại Coppa Italia - giải đấu họ vẫn đang là một trong 2 kỷ lục gia vĩ đại nhất. Thắng Milan ngay tại San Siro trong trận bán kết lượt đi, duy trì thành tích 7 trận đối đầu bất bại liên tiếp trước Rossoneri, Juventus cơ bản đã đặt một chân vào trận chung kết.
Có hơi sớm không khi khẳng định điều này? Hoàn toàn không nếu biết rằng, Juve được đá sân nhà trong trận bán kết lượt về (ngày 21/3 tới), cộng thêm những lợi thế như: 2 bàn thắng sân khách, 1 bàn cách biệt và cái duyên tồi tệ của Milan trong những trận đánh lớn mùa này, thày trò Conte thực tế có thể mơ đến trận chung kết tại Olimpico ngay từ lúc này.
Và một khi Juventus đủ khả năng vào đến chung kết Coppa Italia, thử hỏi Siena, hay nặng ký hơn là Napoli, có đủ sức mạnh phá tan giấc mơ được ấp ủ gần 2 thập kỷ của họ không? 90% là không nếu nhìn vào sự chuẩn bị của Juventus cho chặng đường sắp tới. Tân binh Caceres vừa chơi trận ra mắt đã lập cú đúp vào lưới Milan, đó rõ ràng là tín hiệu quá vui, một sự khích lệ không thể cụ thể hơn dành cho các học trò khác của Conte.
Chiến thắng rạng sáng qua của Juventus cũng đồng thời tô đậm thêm cuộc khủng hoảng tại Milan. 3 trận gần đây, Rossoneri thua 2. Tệ hơn, cú ngã ngay trên sân nhà trước Juventus tại Coppa Italia giống như điềm báo chẳng lành với đoàn quân của HLV Allegri trong cuộc đua lớn hơn, cũng với chính Juventus: Scudetto mùa này.
Khoảng cách giữa Milan và Juventus trên BXH Serie A chỉ là 1 điểm, nhưng cách biệt về niềm tin sau trận thua rạng sáng qua dường như là vô hạn. Có một chi tiết rất đáng chú ý: Trước khi tái ngộ Juventus trong trận bán kết lượt về Coppa Italia, Milan còn đụng độ Juve một trận tại Serie A ngày 26/2 tới. Cho dù trong mắt HLV Allegri, Coppa Italia chỉ là giải đấu phụ. Nhưng nếu tiếp tục cái dớp không thắng Juventus tại Serie A sắp tới, Milan nhiều khả năng phải nhường nốt cả Scudetto cho đối thủ kỵ giơ này. Khi đó, thảm họa mới chính thức ập xuống đầu Allegri cùng các học trò.
THỐNG KÊ
0. Thành tích đối đầu giữa Milan và những CLB được liệt vào danh sách ông lớn từ đầu giải đến nay vẫn chỉ là 0 trận thắng. Họ thua Barca, thua Inter, thua Juventus, mới chỉ thắng một CLB gần đạt đến đại gia là Roma.
1. Martin Caceres ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus chỉ sau đúng… 1 lần chạm bóng trong vòng cấm địa Milan.
3. 3/12 trận thua của Milan trên tất cả các đấu trường gần đây đều trước Juventus.
10. Nếu vô địch năm nay, Juventus sẽ là CLB đầu tiên trong lịch sử Serie A đoạt 10 danh hiệu Coppa Italia.
39. Đã 39 năm, Milan không vượt qua Juventus lần nào tại Coppa Italia, chính xác là từ trận chung kết mùa giải 1972/73 (thắng 5-4 trên chấm 11m).
Bongdaplus.vn