
Theo nguồn tin của tờ La Gazzetta dello Sport, mức lương mới mà De Rossi sẽ nhận theo điều khoản của bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2017 lên tới 6,5 triệu euro/năm. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa nhằm nhò gì so với “cỗ máy kiếm tiền” số một hiện nay ở Serie A là Zlatan Ibrahimovic.
Chưa tính khoản thưởng có thể lên tới 3 triệu euro, lương cứng của chân sút Thụy Điển đang khoác áo AC Milan đã chạm mốc 9 triệu euro/năm. Nhưng nếu chỉ tính riêng trong số “hàng nội” trên sân cỏ xứ mì ống thì không ai sánh nổi với Rossi. Đến “khủng” nhất trước đây là Buffon mỗi năm cũng chỉ được Juve trả 6 triệu euro.
Vị thế tân vương trên bảng xếp hạng kim tiền của De Rossi sẽ rất khó bị xô đổ. Bản thân ngôi sao vừa bị anh qua mặt là Buffon đã 34 tuổi nên cố giữ được mức 6 triệu euro/năm đã sắp thành nhiệm vụ bất khả thi rồi. Các trụ cột tại những CLB khác ở Italia càng chẳng dám với tới con số đáng mơ ước của De Rossi trong bối cảnh đội bóng chủ quản của họ ra sức thắt chặt chi tiêu.
Không khó để nhận ra thực tế ấy khi điểm qua một số nhà vô địch về lương ở cấp độ CLB như Edinson Cavani (Napoli, 2,5 triệu euro/năm), Miroslav Klose (Lazio, 2,1 triệu), Alberto Gilardino (Genoa, 1,8 triệu) và Antonio Di Natale (Udinese, 1,3 triệu).
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Roma quyết chơi trội để giữ chân De Rossi bằng được. Tiền vệ đã có gần 300 lần khoác áo đội bóng thành Rome chỉ riêng trên đấu trường Serie A này vốn được hàng loạt đội bóng nhà giàu nước ngoài như Man City, PSG và Anzhi mời chào. Những “đại gia” vừa kể sẵn sàng trả cho De Rossi mỗi năm 10 triệu euro để có được chữ ký của anh.
Bongdaplus.vn