Hãy nhớ cái tên Fabio Borini, chân sút mới 20 tuổi của Roma, người sắp tới có thể trở thành một Pippo Inzaghi mới của bóng đá Italia. Ở trận lượt đi hòa Inter 0-0 trên sân Giuseppe Meazza, tiền đạo gần như vô danh trước khi được Luis Enrique chọn mua hồi đầu mùa này đã bị chê trách thậm tệ vì bỏ lỡ 2 cơ hội tốt khiến Roma không có chiến thắng. Khi đó, Roma và Luis Enrique cũng bị chỉ trích vì niềm tin vơ với đặt vào một cầu thủ còn quá trẻ (trong khi bỏ rơi Borriello). Nhưng ở Olimpico hôm Chủ nhật, chính cầu thủ còn quá trẻ ấy đã ghi 2 bàn thắng mẫu mực để góp phần chôn vùi Inter.

Roma đã thắng Inter bằng sự hòa quyện sức trẻ và kinh nghiệm - Ảnh Getty
Đó đã là những bàn thứ 4 và 5 của Borini chỉ trong 11 lần ra sân cho Roma mùa này, một hiệu suất đáng nể với một tiền đạo non kinh nghiệm và ít được sử dụng. Phong độ đỉnh cao trong lần gặp lại Inter không chỉ giúp bản thân tiền đạo này khẳng định sự tiến bộ, mà còn là minh chứng cho sự thành công của chiến lược trẻ hóa Roma mà Luis Enrique theo đuổi. Trước một Inter ra sân với cầu thủ trẻ nhất ở tuổi 25, Roma xuất phát với đội hình gồm 4 cầu thủ dưới 23 tuổi (J.Angel, Lamela, Pjanic, Borini). Ở bàn thắng mà Bojan (21 tuổi) làm xấu hổ cả hàng thủ Inter, người chuyền bóng cho anh là Piscitelli, cầu thủ đội trẻ chưa tròn 19 tuổi. Những tâm hồn tươi trẻ ấy đã biến kinh nghiệm của Inter thành thứ vô giá trị.
Bức tranh Roma của Luis Enrique không phải lúc nào cũng đẹp, bởi nó có khi xám xịt như ở thất bại trên sân Cagliari mới ít ngày trước, nhưng thành công nào mà không được xây lên từ thất bại? Điều cốt lõi là Luis Enrique đã và đang từng bước thành công trong việc kết hợp sức trẻ của những tân binh và kinh nghiệm dạn dày của những bậc "lão làng Roma". Totti là điểm tựa cho những chân sút trẻ, Taddei vô hiệu hóa Maicon và Zanetti, Juan dũng mãnh lao lên mở tỷ số, còn De Rossi chơi một trong những trận đấu tuyệt nhất của anh cho Roma. Hôm ấy, De Rossi trở lại đội hình Roma (sau chấn thương) không chỉ với vai trò một cầu thủ quan trọng, mà còn cả vai trò của người sẵn sàng chết vì Roma. Vài ngày trước trận Inter, De Rossi đã chính thức ký hợp đồng mới, mà anh nói là vì tình yêu.
Nhưng Roma ấy chưa hoàn thiện và công cuộc tạo nên một bức tranh Roma đẹp hoàn hảo của Luis Enrique vẫn còn tiếp tục. Có thể ngay đêm mai, vẫn tập thể ấy sẽ gục ngã trên sân Catania ở 25 phút đá bù vòng 18 (nếu thắng, Roma sẽ soán vị trí thứ 5 của Inter). Điều cốt lõi là Luis Enrique tin tưởng vào các học trò và các cầu thủ Roma tin tưởng ông trong một Roma mang tinh thần đấu sĩ, thành công sẽ đến.
B.V
Thethaovanhoa.vn