
Cái tên Ibra đã xuất hiện trên bảng điện tử tới 8 lần/9 trận ở Serie A từ cuối tháng 11/2011 tới cuối tháng 1/2012, chỉ một lần im lặng trong trận derby với đội bóng cũ Inter. Nhưng bước sang tháng Hai, Ngài Scudetto đã im lặng ở 2 trận liên tiếp, thậm chí còn nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa Napoli vì “kỷ niệm” vào mặt hậu vệ Aronica 1 cái tát. Phản ứng vùng vằng của Ibra sau trận đấu, thậm chí không thèm trả lời phóng viên của website MilanNews, đã nói lên tất cả, anh đang bước vào giai đoạn “khó ở” của mùa bóng, tháng Hai!
Trong 5 năm gần đây, cứ bước vào tháng Hai là Ibra sa sút nghiêm trọng về thể lực và tinh thần. Kể từ mùa 2006/07, Ibra luôn chỉ ghi được mỗi mùa đúng 1 bàn thắng ở giải VĐQG trong tháng Hai. Trong đó có 2 cú đá penalty thành công vào lưới Napoli (2011) và Empoli (2008, dưới màu áo Inter). Bàn thắng duy nhất có vẻ thuyết phục của Ibra vào tháng Hai là pha dứt điểm làm tung lưới Atletico Madrid hồi năm 2010, nhưng trận đó Barca của anh thua 1-2!
2 trận Ibra im lặng là 180 phút Milan không ghi nổi bàn thắng, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2009, Rossoneri mới lại bất lực trước khung thành đối phương trong 2 trận liên tiếp ở Serie A. Đó là cách không thể tệ hơn để Milan bước vào tháng Hai với vô số thách thức lớn ở cả Serie A, Champions League và Coppa Italia (đá trận bán kết lượt đi với Juve vào đêm mai).
Nghiêm trọng hơn cả, Milan đang làm NHM nhớ lại hình ảnh của họ giai đoạn sau Calciopoli tới trước mùa 2010/11, luôn có những giai đoạn thăng hoa rực rỡ kéo dài, nhưng trượt ngã ở những khúc rẽ quyết định.
Bây giờ, sau chấn thương của Boateng lại đến lượt Ibra “khó ở”, điều gì phía trước đang chờ đợi thầy trò HLV Allegri?
Bongdaplus.vn