
Trên chặng đường tới bán kết Coppa Italia 2011/12, Siena đã 3 lần liên tiếp vượt khó trên sân khách, đáng nhớ nhất là chiến công đánh bại đội á quân mùa trước - Palermo ngay tại Renzo Barbera trên chấm luân lưu 11m sau màn rượt đuổi tỉ số điên rồ trong 120 phút. Ngoài Palermo, 2 bại tướng khác của Siena cũng không phải loại dễ chơi (Cagliari và Chievo). Chừng ấy là đủ để làm nên một hiện tượng ở Coppa Italia mùa này, mang đậm dấu ấn của HLV Sannino, chiến lược gia được coi là “Người đặc biệt” của... Serie B!
Từ khi Empoli và Livorno lần lượt rớt xuống Serie B, bóng đá xứ Tuscan đang trải qua những ngày tháng u ám trong lịch sử, sau giai đoạn trở thành vùng có nhiều đại diện nhất ở Serie A (4). Siena đang thắp lại ánh lửa đam mê của các tifosi vùng Tuscan bằng việc đi sâu ở Coppa Italia. Tính riêng ở vùng Tuscan, chỉ duy nhất Fiorentina từng lọt vào tới bán kết, chung kết và đăng quang ở Coppa Italia. Và bây giờ, Siena trở thành đội bóng thứ 2 của vùng có tên ở vòng bán kết.
Dù sao, Napoli cũng không khó chơi như Milan và Juve, 2 đội bóng còn lại tham dự vòng bán kết. Đội bóng của HLV Mazzarri đang trải qua 1 mùa bóng hoàn toàn mờ nhạt ở mặt trận quốc nội, dù chói sáng ở Champions League với thành tích loại đội đầu bảng Premiership, Man City.
Champions League đã lấy đi rất nhiều sự tập trung, tinh thần và cả niềm đam mê của Napoli ở mặt trận quốc nội. Trong vòng 1/8 và tứ kết Coppa Italia, Napoli đều dựa vào lợi thế sân nhà để đánh bại Cesena và Inter (khi đã sa sút). Nhìn chung, dù vào tới bán kết lần đầu tiên sau 15 năm nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Mazzarri không được đánh giá quá cao.
Từ đầu mùa, Napoli đang trở lại với tính cách cũ của họ trước kỷ nguyên của HLV Mazzarri, đó là đá sân khách kém hiệu quả. Họ mới chỉ có 4 thắng lợi trên sân khách từ đầu mùa tại các giải đấu chính thức, thành tích quá khiêm tốn so với thực lực của đội bóng được đầu tư mạnh mẽ. Có cảm giác mùa này, Napoli chỉ thực sự là chính họ mỗi khi đối đầu với những đội bóng lớn. Trước các đối thủ trung bình, Napoli thường xuyên chơi bóng theo phong cách leo dốc đầy nhọc mệt.
Siena yếu hơn, nhưng lại sở hữu niềm khát khao lớn hơn. Hãy khoan nói đến trận lượt về đầy bất trắc vào tháng 3 tới tại San Paolo rực lửa, đêm nay thầy trò HLV Sannino đủ sức đạt kết quả khả quan, để họ tiếp tục mơ trong vòng ít nhất 1 tháng nữa...
THÔNG TIN XUNG QUANH
Siena: Vắng Bolzoni, Brkic (chấn thương).
CON SỐ
7. Napoli đã không thắng Siena trong 7 lần gần nhất hành quân tới sân Montepaschi (hòa 3, thua 4).
11. 11/13 lần gặp gỡ gần nhất giữa đôi bên ở các giải đấu chính thức kết thúc với tổng số bàn thắng rơi vào đoạn từ 2 tới 3.
13. Trừ 2 trận gần nhất đều hòa 0-0, 13 trận chính thức trước đó của Napoli đều có bàn thắng trong 20 phút cuối.
222. Chỉ còn thiếu 2 trận nữa, thủ quân P.Cannavaro sẽ kỷ niệm trận chính thức thứ 222 dưới màu áo Napoli.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Siena: Pegolo; Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Grosso; Giorgi, Vergassola, Gazzi, Brienza; Destro, Calaio.
Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Britos, Aronica; Maggio, Gargano, Dzemaili, Zuniga; Lavezzi, Hamsik; Cavani.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-0
Bongdaplus.vn