
Wesley Sneijder lúc này không còn chiếm được sự tin tưởng và vị trí chính thức trong đội hình Inter. Vị trí nhạc trưởng của tiền vệ người Hà Lan đang được giao cho Ricky Alvarez. Sự bất mãn trong Sneijder đang dâng lên mãnh liệt. Có lúc, tưởng chừng như anh sẽ rời Giuseppe Meazza ở mùa hè 2011, tưởng như M.U sẽ sở hữu Sneijder nhưng mức lương 250.000 bảng/tuần mà anh đòi hỏi khiến BLĐ đội bóng ĐKVĐ Premier League buộc phải rút lui dù họ đáp ứng được mức phí chuyển nhượng 37 triệu bảng mà Inter yêu cầu.
Sau đó ở tháng 1/2012, Man United gặp khủng hoảng ở tuyến tiền vệ và Sir Alex từng cân nhắc sẽ chiêu mộ Sneijder cho giai đoạn nước rút của mùa giải 2011/12. Rất tiếc, mọi thứ nhanh chóng rơi vào quyên lãng và giải pháp cuối cùng của "Máy sấy tóc" là buộc phải mời lão tướng Paul Scholes trở lại.

Nhìn lại mọi diễn biến trong quá trình đàm phán với M.U, Sneijder hé lộ: "Ai cũng muốn chơi cho M.U nhưng thực sự, chưa có liên hệ chính thức nào từ đội bóng này".
"Còn bây giờ, tôi chẳng biết cuộc sống tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Tôi vẫn thấy ấm áp khi ở Inter nhưng sự thoải mái và hạnh phúc đang vơi dần đi. Không biết tôi sẽ ở đâu ở mùa bóng sau. Có thể ngay từ bây giờ, tôi nên tìm một bến đỗ mới bởi tôi cảm thấy mình không còn chỗ đứng ở Inter".
Hiện tại, Gã nhà giàu xứ bạch dương Anzhi Makhachkala đang bày tỏ quyết tâm có được sự phục vụ của Sneijder. Anzhi hiện tại chưa tiết lộ sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chiêu mộSneijder, nhưng họ đã công khai công bố mức lương trong tương lai của anh sẽ không thua kém những Messi hay CrisRonaldo, 10 triệu euro/mùa.
bongdaplus.vn