
Sau 21 vòng, Milan đã có 43 điểm. So với cùng kỳ năm ngoái, Milan giành ít hơn chỉ 1 điểm, nhưng ghi được nhiều hơn 6 bàn (43 so với 37). Điều này đồng nghĩa về mặt điểm số, Milan không kém hơn mùa trước là bao. Tuy nhiên, về chuyên môn thì chất lượng đội bóng của HLV Allegri sa sút thấy rõ.
Bằng chứng: Không hiểu từ bao giờ, Milan bỗng yếu kém trong những trận cầu lớn. Sau 7 lần đối đầu Top 7 mùa này, họ chỉ thắng được 1 (trước Roma thời điểm đó đang khủng hoảng) nhưng để thua tới 4 (Lazio, Inter, Juventus, Napoli), chỉ kiếm được 5/21 điểm tối đa. Nên nhớ mùa trước, nếu chỉ tính những lần đối đầu với Top 5 thôi thì Milan cũng mang về 14 điểm/8 trận. Xin lưu ý, kể từ mùa 2004/05, không đội bóng nào giành Scudetto mà có thành tích đối đầu với các đối thủ trực tiếp kém như Milan.
Công bằng mà nói, vận may cũng đang ngoảnh mặt với Milan bởi đúng thời điểm quan trọng nhất, đội hình của họ lại bị tàn phá nặng nề bởi “virus” chấn thương. Hiện danh sách “thương binh” của Milan đã lên tới 9 người, trong đó có ít nhất 5 trụ cột. Không hiểu với đội hình què quặt như vậy, họ sẽ vượt qua tháng 2 bão táp kiểu gì? Cần biết, sau Napoli, Milan sẽ còn phải đối mặt Juventus (Coppa Italia), Udinese, Arsenal trước khi khép lại “chặng leo núi” bằng cuộc đụng độ quyết định với Juventus (Serie A).
Với những phân tích kể trên, khi phong độ sa sút, lại không có đội hình mạnh nhất đúng giai đoạn lịch thi đấu nặng khủng khiếp, Milan rõ ràng đang run rẩy trước nguy cơ mất ngai vàng. Sự sợ hãi của họ càng cao hơn khi tối nay phải gặp Napoli. Đội bóng của HLV Mazzarri như con thú bị thương khi đã 4 trận liền không thắng ở Serie A. Napoli không được phép sảy chân nữa, bởi khoảng cách giữa họ với Top 3 ngày một xa vời vợi (11 điểm).
Về lực lượng, trong khi Milan chỉ còn biết phụ thuộc vào Ibrahimovic thì Napoli lại đang sở hữu nhiều ngôi sao gây đột biến hơn (Hamsik, Lavezzi, Cavani). Đấy là chưa kể, ngược với Milan, Napoli luôn chơi hay ở những lần đối đầu các đội bóng lớn mùa này. Tóm lại, họ đủ sức đánh bại một Milan đang trong cơn bạo bệnh ngay ở San Siro.
Thông tin xung quanh
Milan: Vắng Boateng, Flamini, Cassano, Yepes, Aquilani, Gattuso, Pato, Merkel, Strasser (chấn thương).
Napoli: Đội hình mạnh nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino; Robinho; El Shaarawy, Ibrahimovic.
Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Dzemaili, Dossena; Lavezzi, Hamsik; Cavani.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn