
Pazza Inter (Inter điên cuồng), không ít tờ báo ở Italia chạy hàng tít như thế để nói về trận cầu điên rồ giữa Inter và Palermo. Thảm cỏ xanh mướt Giuseppe Meazza không còn nữa, thay vào đó là màu trắng do tuyết rơi phủ kín, và có cảm giác nó báo hiệu trước một đêm thất vọng của Inter. 8 bàn thắng được ghi, trong đó riêng Diego Milito ghi 4 bàn. Tuy nhiên, sự xuất sắc của chân sút người Argentina vẫn là không đủ để mang về 3 điểm cho Inter.
Mới cách đây 2 tuần, hàng thủ Inter còn được ngợi ca là chắc chắn như dưới thời Mourinho. Nhưng chỉ trong 3 trận gần nhất, Julio Cesar đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần. Càng khó hiểu hơn khi Inter để thua 4 bàn đêm thứ Tư vừa qua dù Palermo chỉ có đúng… 5 cú sút trúng đích?! Chưa hết, nên nhớ trước trận gặp Inter thì Palermo chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn/10 trận sân khách. Maicon chơi trận đấu tồi tệ nhất từ đầu mùa (5,9 điểm). Ranocchia đánh dấu ngày trở lại đội hình xuất phát bằng phong độ kém cỏi. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Inter thất bại. Vậy điều gì xảy ra với họ?
Có cảm giác, vấn đề của Inter vẫn nằm ở Sneijder. Gặp Palermo là trận thứ 3 liên tiếp ngôi sao người Hà Lan đá chính. Kết quả: Inter thua 2, hòa 1. Việc Inter một lần nữa sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 nhằm lấy chỗ cho Sneijder đá hộ công đã làm mất đi kết cấu vững chắc mà đội bóng có được khi vận hành sơ đồ 4-4-2. Dù không muốn đổ lỗi hết thất bại cho Sneijder, nhưng việc Inter thua liểng xiểng đúng khi anh trở lại khiến tất cả phải đặt dấu hỏi. Thực tế, màn thể hiện của Sneijder trong 68 phút có mặt trên sân cũng chẳng mấy ấn tượng khi anh chỉ tung ra 82 đường chuyền với tỷ lệ chính xác cực thấp: 70%.
HLV Ranieri cần quyết đoán hơn với trường hợp Sneijder bởi hơn lúc nào hết, Inter đang cần 3 điểm để trở lại cuộc đua vào Top 3. Inter mất điểm đáng tiếc, nhưng họ không cô đơn trong nỗi thất vọng. Roma cũng thua tan tác 2-4 trên sân của Cagliari. Hiện tại, đội bóng của HLV Enrique đã kém Top 3 10 điểm. Và vòng tới, nếu không thắng được Inter thì coi như họ hết cửa cạnh tranh vé dự Champions League.
Cả Napoli, Milan cũng gây thất vọng. Nếu Napoli không hạ được Cesena dù được đá tại San Paolo thì nhà ĐKVĐ Milan phải nhận thất bại 0-2 trước một Lazio không có sự phục vụ của Klose. 3 điểm giành được giúp Lazio củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên BXH. Cuối tuần này, Lazio sẽ có chuyến hành quân khó khăn đến sân Genoa. Udinese tiếp tục chứng tỏ sự ổn định bằng thắng lợi 2-1 trước Cesena, qua đó tạo cú hích tinh thần trước trận đấu với Fiorentina tại Artemio Franchi.
THỐNG KÊ
1. Diego Milito là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn/trận mùa này.
5. Lazio bất bại 5 trận gần nhất trước Milan, trong đó có 4 trận hòa, 1 chiến thắng.
32. Có 32 bàn thắng được ghi trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa Inter và Palermo tại Giuseppe Meazza.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
15 bàn: Di Natale (Udinese), Ibrahimovic (Milan)
12 bàn: Klose (Lazio), Cavani (Napoli), Denis (Atalanta), Diego Milito (Inter)
11 bàn: Palacio (Genoa)
DANH SÁCH TREO GIÒ VÒNG 22
Olivera (Fiorentina), Danilo (Udinese), Denis, Doni (Atalanta).

Bongdaplus.vn