
HLV Claudio Ranieri khẳng định ông cảm thấy mừng vì trận hòa 4-4 giữa Inter và Palermo sẽ quảng bá cho bóng đá hiện đại. Điều này không sai vì bóng đá hiện đại đang thiếu đi những trận cầu cống hiến và có tỷ số điên rồ như vậy. Nhưng ngẫm lại, ngoại trừ Ranieri, chẳng HLV nào vẫn giữ được vẻ bình thản khi hàng thủ của đội nhà bị bắn nát tới 4 lần như vậy.
“Gã thợ hàn” chắc chắn đã nhận ra những hạn chế ở hàng phòng ngự của Inter, nhưng ông chưa bị sờ đến có lẽ bởi các đại gia khác như Napoli và Milan cũng đều vấp ngã ở vòng đấu này. Tuy nhiên, Ranieri cũng nên sớm có phương án gia cố lại hậu phương nếu không muốn thất bại trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Milito (phải) ghi tới 4 bàn nhưng cũng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng
Tiếc là Inter lại không duy trì được tinh thần bất khuất ấy trong 2 trận đấu gần nhất trước Lecce (thua 0-1) và Palermo (hòa 4-4). Phải chăng, các học trò của Ranieri cho phép mình thả lỏng mỗi lần đụng độ những đối thủ dưới cơ? Tại cả 2 trận đấu này, Inter đều chủ động tấn công và kết cục là họ chỉ thu về 1 điểm. Điều này đủ để NHM hiểu lối chơi nào phù hợp với tình hình nhân sự ở sân Giuseppe Meazza.

Ranieri nên sớm lựa chọn lối chơi phù hợp với nhân sự của Inter
Tựu chung, Inter dưới thời Ranieri có lẽ chơi hiệu quả hơn mỗi khi đặt mình vào vị thế của đội “cửa dưới”. Hay đúng hơn, “Gã thợ hàn” nên khai thác điểm mạnh phòng ngự, hơn là bị cuốn theo thế công của đối thủ.
Phải chăng hào quang sau chiến thắng trong trận derby Milano khiếnRanieri tự tin rằng ông đủ khả năng lái đội theo ý mình? Ai chẳng muốndẫn dắt một đội bóng sở hữu lối chơi đa dạng. Tuy nhiên, Ranieri quênrằng, Inter đang trải qua thời kỳ quá độ và cái đội bóng cần là tìm rađược 1 sách lược lâu dài nhằm thoát khỏi khủng hoảng, chứ không phảinhững thử nghiệm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vẻ thất vọng của các cầu thủ Inter
Không biết có phải trùng hợp hay không mà hàng thủ Inter đều phải nhận nhiều bàn thua trong các 2 lần giáp mặt với Palermo ở Serie A năm nay. Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Renzo Barbera, Palermo đã đánh bại Inter với tỷ số 4-3 (12/9/2011). Ở trận lượt về diễn ra tại Giuseppe Meazza rạng sáng nay, Inter đã bị Palermo cầm chân với tỷ số 4-4.
Điểm khác biệt là người dẫn dắt Inter hồi đầu mùa là Gasperini, còn điểm chung là cả 2 vị HLV này đều khoái tấn công!
bongdaplus.vn