
1. Không ai hiểu nổi tại sao chỉ ít ngày sau cuộc lật đổ Milan, mọi chuyện ở Inter lại rối tung lên nhanh đến như vậy. Hết Sneijder lại tới T.Motta hục hặc với đồng đội và CLB, với mức độ và cách thể hiện khác nhau. Trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Đông, Sneijder ở lại, còn T.Motta chia tay sân Giuseppe Meazza một cách lặng lẽ trong sự tiếc nuối và cả lo ngại của các Interista.
Rất khó hiểu cho quyết định bán T.Motta, bởi tuy đã có những dấu hiệu cho thấy Inter phải thay đổi khá nhiều trong đường lối phát triển vì luật công bằng tài chính của UEFA, nhưng có lẽ họ chẳng thiếu tiền đến mức phải bán một trụ cột đang ở đỉnh cao phong độ với giá 10 triệu euro!
2. Việc chia tay T.Motta không hề thiếu nghiêm trọng như suy nghĩ của phần đông người hâm mộ, bởi vai trò của anh ở Inter cũng quan trọng không kém Xavi tại Barca. Hãy nhìn vào thành tích của Inter, họ giành 27 điểm/10 trận Serie A có T.Motta, chỉ 8 điểm/10 trận vắng anh. Đây đang là thời điểm T.Motta đạt phong độ tốt nhất và có vai trò quan trọng trong lối chơi kể từ khi gia nhập Inter hồi Hè 2009.
Không tính trận gặp Palermo (đá rạng sáng nay), Nerazzurri đã chơi khá thất vọng trong cả 2 trận Serie A gần nhất vắng T.Motta. Họ vượt qua Lazio một cách may mắn và điều tích cực nhất chỉ là điểm số theo nhận xét của chính HLV Ranieri, trước khi bị Lecce phục kích tại Via Del Mare cuối tuần qua. Việc T.Motta thực sự bình phục chấn thương vào thời điểm giữa tháng 11 đã mở ra bước ngoặt cho Inter, giúp Nerazzurri leo hàng chục bậc trên BXH để trở lại cuộc đua vào Top 3. Nhưng bây giờ…
Inter đã kịp chiêu mộ Guarin và Palombo trước khi TTCN mùa Đông 2012 đóng cửa, nhưng rất khó trông đợi chiếc áo của T.Motta để lại sẽ được họ khoác vừa, dù cả 2 tiền vệ này đều có những điểm mạnh riêng. Liệu họ sẽ mất bao nhiêu thời gian để tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới, trong lúc Inter đang sắp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa bóng?
3. Một điều đáng nói nữa trong việc Inter chia tay T.Motta là sự bất lực của HLV Ranieri. Hơn ai hết, chiến lược gia tội nghiệp này thừa hiểu tầm quan trọng về chuyên môn của cựu tiền vệ Barca và vài lần công khai bày tỏ nguyện vọng giữ chân anh. Nhưng Gã thợ hàn không toại nguyện khi chính những người có quyền cao hơn đã quyết định trái ý ông.
Sneijder dường như đã cảm thấy chán ngán Inter, T.Motta quay gót còn tiếng nói của Ranieri không được tôn trọng một cách đúng mức. Những diễn biến trong ít ngày qua, với đỉnh điểm là cuộc chia tay T.Motta có thể sẽ là bước khởi đầu cho một giai đoạn sa sút, thậm chí suy sụp của Inter từ nay tới cuối mùa giải, trước khi Ranieri bị đem ra làm vật “tế thần”…
Bongdaplus.vn