
Thầy trò HLV Mazzarri cách vị trí được dự Champions League tới 11 điểm và thậm chí có thể không tìm nổi vé đi Europa League. Báo động đỏ rồi, Mazzarri!
Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vẫn còn tới gần 3 tuần nữa mới diễn ra, không thể lấy lý do bận nghĩ tới Chelsea để giải thích cho sự yếu kém của Napoli trước Cesena. Một điều rõ ràng, Napoli mùa này không hề đánh mất sự thăng hoa trong các trận cầu lớn, bằng chứng là những ấn tượng mạnh mẽ được tạo ra khi đối mặt Milan, Juve, Inter, Bayern và Man City.
Tuy nhiên ở mặt trận Serie A, đội chủ sân San Paolo đã quên mất cách kết liễu các đội bóng nhỏ nhằm tích lũy điểm số.
Kể từ sau thắng lợi trước Palermo ở vòng 17, cả 4 trận tiếp theo của Napoli đều đi theo kịch bản vô cùng căng thẳng và sôi động về cuối, khi thầy trò HLV Mazzarri chịu bất lợi về tỉ số. Napoli luôn phải chạy trối chết trong thế rượt đuổi, điều đó chứng tỏ họ đã không nhập cuộc tốt.
Phải công nhận Hamsik, Cavani và đặc biệt là Pandev đã có một ngày thi đấu quá kém may mắn, khi không thể đánh bại thủ môn Antonioli trong nhiều nỗ lực phi thường. HLV Mazzarri cũng có lý do để công kích thậm tệ trọng tài Banti cùng trợ lý khi không công nhận bàn thắng của Pandev ở phút bù giờ, bởi nếu cho rằng Hamsik để tay chạm bóng trước đó, Napoli cần được hưởng phạt đền vì Hamsik bị phạm lỗi (chạm tay vào bóng lúc đang ngã xuống).
Tuy nhiên, pha bóng oan uổng ấy không thể bao biện nổi cho việc Napoli bị đội xếp áp chót chia điểm ngay tại San Paolo!
Hơi thở nóng gấp của Champions League còn chưa tới mà Napoli đã hụt hơi, sẽ ra sao vào cuối mùa này?
Bongdaplus.vn