
Napoli không thể có chiến thắng - Ảnh Getty
Milan và Inter đã sẩy chân đầy thất vọng trước những đối thủ cứng đầu còn dễ lý giải, nhưng Roma và Napoli cũng bất lực trước những đối thủ nhỏ hơn rất nhiều, trong đó đặc biệt là Roma, đội giờ đây sợ Cagliari như sợ cọp. Trên sân khách, bất chấp đã ngược dòng dẫn lại Cagliari 2-1, Roma vẫn chịu thất bại nặng nề 2-4. Mùa trước, họ cũng đã thua ở đấy 1-5, trận mở màn cho một mùa thất bát. Sau trận hòa nhọc nhằn Bologna vòng trước, trận thua Juve 0-3 ở Cúp Italia và trận hòa Catania 1-1 (bị hoãn 25 phút cuối) trước đó, kết quả này càng khẳng định sự sa sút chưa thấy điểm dừng của Roma.
Trên sân San Paolo, bất chấp HLV Mazzarri có tức điên với trọng tài vì bàn thắng không được công nhận của Pandev ở phút bù giờ, Napoli vẫn đáng bị chê trách với một trận đấu bất lực trước Cesena, đội mà họ đã thắng dễ 3-1 ngay trên sân khách ở lượt đi. Trước trận, chính Mazzarri đã thừa nhận các ngôi sao của ông bắt đầu kiệt sức, trong khi giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải còn chưa bắt đầu. Cũng như Roma, chuỗi trận tồi tệ của Napoli thời gian vừa qua chỉ đào sâu thêm khoảng cách của họ với nhóm trên, ước mơ dự Europa League giờ cũng khó với tới, đồng thời đẩy tinh thần nội bộ vào tình trạng bi đát. Cuối tuần này, Roma gặp Inter, còn Napoli phải làm khách Milan. Liệu họ có kịp hồi sinh trước "giờ G"?
Thethaovanhoa.vn