
Có thể nói, Xavi là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của là đào tạo La Masia. Sở hữu phẩm chất kỹ thuật và tố chất hiếm có của một nhạc trưởng hàng đầu, Xavi chính là hạt nhân quan trọng trong lối chơi biến hóa và mê hoặc mang tên Tiqui-taca của Barca hiện tại.
Tuy nhiên, cầu thủ này thừa nhận từng là một phế nhân tại sân Nou Camp thời HLV Frank Rijkaard, giai đoạn từ 2003 đến 2008.
Theo Xavi, chiến lược gia người Hà Lan coi trọng vóc dáng hơn là khả năng. Chính vì thế, anh không được trọng dụng trong phần lớn thời gian Rijkaard dẫn dắt. Tuy nhiên, đó chính là hạn chế khiến Barca không thể gặt hái nhiều thành công như đã làm được với 1 chức vô địch Champions League và 2 danh hiệu La Liga.

Hiện tại, Xavi đang là ông chủ tuyến giữa thực sự tại Barca
“Quả thật, 4 hoặc 5 năm trước, cuộc sống của tôi vô cùng tồi tệ và vô dụng. Có thể nói, tôi là một mắt xích kém nhất trong đội hình Barca. Một cầu thủ chỉ cao 1m70 như tôi đơn giản chẳng làm được điều gì”, Xavi chia sẻ.
Tuy nhiên, kể từ ngày Pep Guardiola tiếp quản Barca. Với quan điểm phát triển lối chơi bật nhả truyền thống của xứ Catalonia, Xavi và các cầu thủ nhỏ bé khác như “cá gặp nước”, thỏa sức tung hoành. Để rồi Xavi giờ không chỉ là một trụ cột không thể thiếu mà còn là một trong những huyền thoại sống của Barca.
XEM THÊM
bongdaplus.vn