
Đây là cơ hội tốt nhất, cũng như cuối cùng để Barca nuôi hy vọng vượt qua Real ở La Liga mùa này. Tính chất trận đấu quan trọng như vậy, nên thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Ngược lại, Real cũng muốn nhân cơ hội này để gia tăng cách biệt, hoặc chí ít giữ được khoảng cách 4 điểm như hiện tại.
Barca không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Mục tiêu này cộng với phong cách của mình, Barca sẽ dốc toàn lực để tấn công. Cũng chẳng ai lạ với lối chơi Tiqui-taca linh hoạt của họ. Bởi vậy, điều tôi quan tâm trong trận này không phải là cách tấn công của Barca, mà là cách HLV Mourinho hóa giải sức mạnh của đối phương.
HLV Mourinho có nhiều kinh nghiệm đối đầu với lối đá Tiqui-taca. Ở mỗi đội bóng, ông luôn có những cách đối phó riêng. Khi dẫn dắt Chelsea và Inter, ông chọn lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Nhưng điều này rất khó áp dụng lên Real. Theo quan điểm của tôi, HLV Mourinho sẽ chọn phương án chơi đôi công với Barca. Như cách mà ông từng thể hiện trong trận lượt về Champions League năm ngoái giữa hai đội và tại Cúp Nhà Vua. Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Nou Camp và Real đều cầm hòa được Barca.
Tấn công, nhưng Real sẽ không chọn lối chơi ào ạt, bởi như vậy, họ sẽ dễ bị cuốn theo lối đá Tiqui-taca linh hoạt của đối phương. Hàng tiền vệ Real phải giữ được sự cân bằng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Real sẽ có được những lợi thế nếu họ khai thác tốt điểm yếu của Barca. Hai hậu vệ cánh của Barca rất ham lên tấn công. Trung vệ Puyol cũng thường xuyên có mặt ở khung thành đối phương. Bởi vậy, nếu chính xác trong các tình huống phản công, Real có thể sẽ có được bàn thắng.
Một chút về vấn đề tinh thần. Tôi cho rằng Real đang chịu nhiều sức ép hơn Barca. Đây có thể là mấu chốt của trận đấu. Vì thế, dù Mourinho là một HLV tinh quái nhưng tôi tin rằng sau trận đấu này, khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn xuống còn 1 điểm.
bongdaplus.vn