*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Vào hồi cuối tháng 3 năm nay, đã xuất hiện những tin đồn về những lùm xùm trong phòng thay đồ của Real Madrid mà cụ thể là mối quan hệ rạn nứt giữa HLV Jose Mourinho và thủ thành Iker Casillas. Thậm chí còn có thông tin cho rằng vì không hòa giải được mâu thuẫn, “Người đặc biệt” còn tính đến chuyện đẩy thủ quân của đội rời Bernabeu vào cuối mùa giải.
Thủ thành Iker Casillas hết lời ca ngợi Mourinho- Ảnh Getty
Thế nhưng sau đó Mourinho đã đăng đàn phủ nhận đồn thổi và giờ đến lượt Casillas khẳng định sự bịa đặt trong những thông tin được đang tải trước đó khi hết lời ca ngợi ông thầy người Bồ Đào Nha. Hai ngày trước trận Kinh điển với Barcelona tại Camp Nou, Casillas đã thừa nhận trước báo giới về sự ngưỡng mộ mà anh dành cho “Người đặc biệt”. “Tôi sẽ cố gắng được như Jose Mourinho nếu làm HLV”, Casillas bộc bạch.
Khi được hỏi về những người nổi tiếng nào mà anh yêu thích, Casillas cho hay: “Nếu nói về bóng đá thì tôi thích nghe về Pele, Maradona và Beckenbauer và ước mong 1 ngày được ngồi ăn trưa để bàn luận về những câu chuyện cuộc đời và kinh nghiệm sân cỏ của họ."
Điều mà Casillas cho rằng không hề thay đổi trong con người anh là niềm đam mê với trái bóng tròn. Anh khẳng định rằng điều mình vẫn muốn làm 18 năm sau là “nỗ lực để trở lại chơi bóng cho Real, giành lấy những danh hiệu và có những trải nghiệm mới.”
Thủ thành của Real cũng bông đùa rằng khi rời sân cỏ biết đâu anh sẽ trở thành một nhân viên cảnh sát.
K.Đ
Thethaovanhoa.vn