
Real bước vào trận đấu trên sân Nou Camp với 4 điểm nhiều hơn Barca. Điều đó cũng có nghĩa là một trận hòa cũng đủ để thầy trò Jose Mourinho tiến thêm một bước quan trọng nữa tới chức vô địch La Liga mùa này, chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2008.
Chính Bernd Schuster, HLV gần nhất mang về chức vô địch Liga cho Real, cũng tin rằng đội bóng áo Trắng sẽ chơi để kiếm một trận hòa trên sân của Barca. Tuy nhiên, trợ lý Karanka, người sẽ chịu trách nhiệm trả lời họp báo trước và sau các trận đấu của Real ở giải quốc nội từ giờ tới hết giải, đã phủ nhận quan điểm đó. Ông khẳng định Real sẽ tấn công Barca, như đã thể hiện ở những trận "Siêu kinh điển" gần đây.
"Chúng tôi sẽ không tới đó để "đầu cơ", Karanka phát biểu. "Trận đấu này sẽ giống những trận đấu gần đây của chúng tôi ở đó (Nou Camp). Nghĩa là chúng tôi sẽ ghi bàn và có được những trận hòa. Chúng tôi cần phải mang được tinh thần và thái độ ấy vào trận đấu đêm mai".
Theo dõi mọi diễn biến xung quanh trận El Clasico rực lửa
Ngoài ra, Karanka cũng không cho rằng kết quả trận đấu ở Nou Camp sẽ quyết định cả mùa giải. "Đó là 3 điểm rất quan trọng", ông nói tiếp. "Nhưng sau trận này, chúng tôi vẫn còn phải chơi thêm 4 trận nữa, bất kể chúng tôi thắng, thua hay hòa với Barca".
Karanka cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ Real Madrid không hề nghĩ tới trận lượt về Champions League vào giữa tuần sau với Bayern Munich. Ông cũng phản bác những lời chỉ trích nhắm vào Fabio Coentrao, người đã để Philipp Lahm vượt qua trong tình huống dẫn tới bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Đức ở trận lượt đi.
"Vào lúc này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung cho trận đấu vào thứ Bảy này", Karanka cho biết. "Chúng tôi không nghĩ xa hơn thế. Còn về vấn đề của Coentrao? Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu anh ấy làm là không cho Arjen Robben vượt qua, ghi bàn, hay tạt bóng, và anh ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ ấy của mình".
Khi được hỏi liệu các cầu thủ có thấy mệt mỏi sau trận đấu ở Munich hay không, Karanka trả lời: "Có những cầu thủ bị treo giò, chấn thương, và cả xoay vòng đội hình. Với một trận đấu như trận thứ Bảy này, không có cái gọi là mệt mỏi. Tôi chỉ hi vọng rằng trận đấu diễn ra bình thường và các CĐV hài lòng với những gì họ được chứng kiến"
XEM THÊM:
bongdaplus.vn