
Mọi chuyện đã diễn tiến thuận lợi với Real Madrid khi họ có được bàn dẫn trước của Cristiano Ronaldo ở phút 62. Nhưng bước ngoặt diễn ra khi trọng tài Jose Paradas Romero cho Villarreal hưởng quả phạt chỉ 7 phút trước khi hết giờ và Marcos Senna hạ gục thủ môn Iker Casillas gỡ hòa 1-1.
Do phản đối kịch liệt tình huống thổi phạt này, HLV Mourinho đã bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật. Liên tiếp sau đó ít phút, trọng tài Romero còn rút thêm 2 thẻ đỏ nữa dành cho Sergio Ramos và Mesut Oezil, khiến Real chỉ còn lại 9 cầu thủ trên sân.
Trong báo cáo sau trận đấu, trọng tài Romero giải thích rằng phút 53, ông đã “cảnh cáo Mourinho ngừng phản ứng với những quyết định của tôi”. Tuy nhiên, tình trạng vẫn tái diễn khi Mourinho vỗ tay giễu cợt Romero nên ông buộc phải rút thẻ đỏ đối với vị chiến lược gia Bồ Đào Nha.

Real bị cầm hòa 2 trận liên tiếp
Trước đó, ở những phút đầu hiệp 2, trợ lý HLV Rui Faria cũng bị buộc phải lên khán đài vì tranh cãi với trọng tài thứ tư. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, vị trợ lý nóng tính của Real đã bị các trọng tài “đuổi cổ” tới 4 lần.
Từ ngày dẫn dắt đội bóng Hoàng gia, đây là lần thứ hai HLV Mourinho bị truất quyền chỉ đạo. Rất trùng hợp là lần trước, ở trận gặp Real Murcia tại cúp Nhà Vua vào tháng 10/2010, cũng chính ông trọng tài Romero đã “tiễn” cặp đôi Mourinho và Faria lên khán đài ngồi.
Kết thúc trận đấu, lãnh đạo Real đã yêu cầu toàn đội không trả lời phỏng vấn của báo chí. Ngoại lệ duy nhất là hậu vệ Marcelo trả lời ngắn gọn kênh La Sexta: “Các anh đã thấy rồi đấy. Trọng tài đã làm hại chúng tôi”. Kênh truyền hình này còn bắt được cảnh trung vệ Pepe lẩm bẩm lúc vào đường hầm: “Ăn cắp! Một lũ kẻ cắp”.
Sau trận hòa này, khoảng cách giữa Real với đội xếp thứ hai tại La Liga là Barca chỉ còn lại 6 điểm.
bongdaplus.vn