
Sau trận hòa 1-1 của Real Madrid trước Malaga, khoảng cách giữa Barca với đội bóng áo Trắng đã được rút ngắn từ 10 xuống còn 8 điểm. Các CĐV và cả các cầu thủ Barca đã bắt đầu mơ về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ. Nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu với Granada, HLV Guardiola vẫn một mực khẳng định rằng Barca của ông vẫn còn ở quá xa Real và chẳng có chút hi vọng nào.
Động thái ấy của Pep, theo trợ lý Karanka, người thay Mourinho đại diện cho Real trong buổi họp báo trước trận gặp Villarreal, chỉ đơn giản là một đòn “tâm lý chiến”.
“Đôi khi, trong bóng đá, người ta nói những điều mà họ không thực sự nghĩ”, Karanka nói. “Chiến thuật ấy lúc nào cũng có thể được sử dụng. Guardiola hiểu hơn ai hết vì sao ông ấy lại nói thế. Và chúng tôi, vì thế, phải tập trung vào trận đấu của chúng tôi, làm việc của mình, và không quan tâm tới những gì xảy ra ở bên ngoài”.
Trận hòa đáng ngạc nhiên hôm Chủ nhật đến sau chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Real Madrid, tuy nhiên nó vẫn khiến cho CĐV và giới truyền thông ở Madrid, những người trước đó cho rằng danh hiệu Liga đầu tiên sau 4 năm cho Real Madrid là điều hiển nhiên, bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Dẫu vậy, theo Karanka, tinh thần của đội bóng khi chuẩn bị cho trận đấu với Villarreal không hề bị ảnh hưởng vì trận hòa ấy.
“Phòng thay đồ của chúng tôi có quy tắc riêng”, cựu trung vệ của Bilbao và Real Madrid phát biểu. “Trong hai tháng qua, người ta đã nói nhiều tới chuyện ăn mừng, và Mourinho đã nói rằng các cầu thủ không nên bị tác động bởi những điều đó. Mọi chuyện vẫn đang diễn tiến thuận lợi và chúng tôi phải tiếp tục những gì mình đã và đang làm”.
Về trận đấu với Villarreal, Real Madrid nhiều khả năng sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình. Lassana Diarra sẽ chiếm chỗ của Sami Khedira ở hàng tiền vệ, trong khi Alvaro Arbeloa trở lại vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ đa năng Fabio Coentrao không được điền tên vào danh sách tới Villarreal sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp cảnh anh đang phì phèo với điếu thuốc trên môi ở nơi công cộng.
Bên phía Villarrea, tân HLV Migual Angel Lotina cũng phải đón nhận nhiều tin không vui liên quan tới lực lượng. Cả hai tiền vệ sáng tạo là Cani và Borja Valero đều đang bị đau, trong đó riêng Valero, một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real, nhiều khả năng sẽ không thể ra sân.
XEM THÊM:
Bongdaplus.vn