
Tờ Sport tại xứ Catalan vừa đưa tin, mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và đội trưởng Iker Casillas đang tồi tệ hơn bao giờ hết…
Nói cách khác, giữa Mourinho và Casillas đang không có một mối quan hệ nào. Báo chí TBN cho biết họ không hề nói chuyện, trao đổi với nhau trong suốt một thời gian dài qua. Mâu thuẫn giữa Casillas và Mourinho bắt nguồn từ trận Siêu Cúp TBN hồi đầu mùa. Thủ thành của Real khiến Mourinho nóng giận khi lên tiếng dàn hòa với Xavi và Puyol của Barca sau những sự cố ở trận đó.
Mourinho từng phủ nhận thông tin ông tức giận với Casillas. Song báo giới TBN thì lại cho rằng, Mourinho sẽ không bao giờ “tha thứ cho Casillas sau khi anh tự thỏa hiệp với kẻ thù”. Với Người đặc biệt, đó chẳng khác nào một sự phản bội. Dẫn chứng là Casillas đã không được bắt chính trong trận tranh Cúp Bernabeu (thay vào đó là thủ thành Adan). Kể từ sự cố đó đến nay, đã không ít lần HLV Mourinho cho biết, “Casillas không phải là bất khả xâm phạm”, tức ông vẫn có thể cho cậu học trò cứng đầu này ngồi dự bị.

Nếu thực sự Casillas và Mourinho đang xung đột mạnh mẽ thì quả là nguy cho Kền kền trắng. HLV trưởng và đội trưởng mà không nói chuyện với nhau, thử hỏi làm sao giúp được đội bóng thành công được? Real khó có thể duy trì sức mạnh. Bằng chứng là cuối tuần vừa rồi, họ đã bị Barca rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm. Chức vô địch La Liga tưởng đã nằm gọn trong túi thầy trò HLV Mourinho giờ lại đối diện với nguy cơ bị Barca tước đoạt vào cuối mùa.
Vấn đề đáng lo nữa là ai cũng biết tầm quan trọng của đội trưởng Iker Casillas lớn thế nào. Thủ thành tài ba này được xem như người tiếp quản vai trò thủ lĩnh của nhóm “quyền lực đen” tại Bernabeu, sau khi Raul Gonzalez ra đi, mà nguyên nhân chính cũng vì Mourinho. Tức Mourinho không chỉ đang đối đầu với một mình Casillas, mà cả một nhóm cầu thủ quyền lực tại Bernabeu, như Ramos và Marcelo. Họ đủ sức để hất cẳng ông ra đường. Chẳng phải đó là nguyên nhân vị HLV người Bồ được cho rằng sẽ rời bỏ Bernabeu sau mùa nay hay không?
Mourinho không chỉ đang chống lại nhóm “quyền lực đen” tại Bernabeu, mà có thể là cả những cầu thủ từng là “vây cánh” của ông. Mourinho vừa quyết định trừng phạt hậu vệ đồng hương Fabio Coentrao sau vụ anh bị phát hiện hút thuốc trong tiệc sinh nhật của mình vào ngày 11/3 vừa rồi. Tân binh được chính Mourinho đưa về với giá 30 triệu euro này đã bị loại khỏi đội hình Real ở 2 trận gần đây (gặp Malaga và Villarreal). Trong khi BHL Real lý giải sự vắng mặt này là vì Coentrao chưa kịp bình phục chấn thương. Mourinho động đến Coentrao, tức có thể sẽ gặp phải sự phản kháng của nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha, trong đó có cả Carvalho lẫn Ronaldo. Nếu thế, triều đại Mourinho tại Bernabeu thật sự nguy lắm rồi! Real sắp loạn?
Bongdaplus.vn