
Real có vấn đề thật và vấn đề đó đang khiến họ buộc phải có hành động, điển hình là tránh cho cầu thủ tiếp xúc với báo chí để hạn chế bớt lời ra tiếng vào. Nhưng liệu hành động đó có đủ giúp thày trò Mourinho sửa chữa những bất cập, để tập trung cho 2 mặt trận quan trọng đang bước vào giai đoạn quyết định là La Liga và Champions League?
Về lý thuyết, Real vẫn khá an toàn dù vừa để Barca rút ngắn khoảng cách từ 10 xuống còn 8 điểm. Thế nhưng, sự an toàn đó phải đi kèm với điều kiện: Real phải giải quyết được những vấn đề như ghi bàn và phòng thủ tốt hơn ở những phút cuối trận. Bởi thực tế cho thấy, Real đá rất bế tắc trong trận hòa 1-1 trước Malaga. Nguyên nhân này cũng một phần do Ronaldo không ghi bàn. Nhưng CR7 dù có là thánh thần gì cũng có lúc phải tịt ngòi, và giả sử trong các trận đấu còn lại của Real ở La Liga 2011/12, hay sắp tới là vòng tứ kết Champions League nếu CR7 không “nổ súng”, Real chưa chắc đã lật đổ ngôi vô địch La Liga của Barca hay hoàn thành giấc mơ lần thứ 10 vô địch Champions League. Vấn đề tiếp theo Mourinho cần phải cấp tốc khắc phục chính là khả năng phòng ngự, đặc biệt là ở những phút cuối trận. Thật vậy, bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Malaga ở phút 90 của Cazorla càng cho thấy Real hiện tại rất mong manh ở những phút cuối. Bởi trước khi bị Malaga gỡ hòa, Real cũng đã bị CSKA Moscow trừng phạt bằng bàn gỡ hòa 1-1 đúng vào phút cuối ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Đường dài mới biết ngựa hay. Real vẫn còn phải vượt qua nhiều cửa ải khắc nghiệt tới đây, điển hình là 5 trận làm khách tại La Liga trước những đội bóng đều có mục tiêu rõ ràng như Villarreal, Osasuna, Atletico Madrid, Barcelona và Granada. Đó là chưa kể nếu vượt qua APOEL ở tứ kết Champions League, Real sẽ gặp phải Bayern hoặc Marseille ở bán kết.
Tính toán và khắc phục đi Mourinho!
Bongdaplus.vn