
Sau khi Juan Carlos Garrido bị sa thải vào cuối năm ngoái, nay đến lượt Francisco Molina phải ra đi chỉ sau 3 tháng. Villarreal vừa thua Levante 0-1 ở vòng đấu cuối tuần qua, kết quả ấy khiến "Tàu ngầm vàng" tiếp tục chôn chân ở vị trí ngay sát nhóm cầm đèn đỏ (17/20), chỉ hơn nhóm rớt hạng 3 điểm. Một trận thua nữa có thể sẽ là thảm họa đối với Tàu ngầm vàng.
Villarreal không phải đội bóng xoàng tại xứ đấu bò. Đừng quên mùa trước họ còn xếp trong Top 4 để được dự Champions League mùa này. Villarreal không may rơi vào bảng A (được mệnh danh là bảng tử thần) cùng với những đối thủ rất mạnh là Manchester City, Bayern Munich, Napoli. Không có gì ngạc nhiên khi đội bóng này xếp chót bảng.
Tưởng như việc sớm bị loại khỏi các cúp châu Âu sẽ giúp Villarreal có thêm thời gian và điều kiện tập trung cho La Liga, nhưng mọi chuyện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của HLVMolina. Phong độ của Villareal rất thất thường, điều đáng nói nhất là họ thường tỏ ra rất kém cỏi trong khâu dứt điểm. Ngôi sao Rossi nói rằng nếu không cải thiện khả năng ghi bàn từ không ít cơ hội tạo ra trong mỗi trận đấu, Villarreal có thể rớt hạng.
Vẫn còn thời gian và cơ hội cho Villarreal, nhưng với điều kiện đội bóng này cần thức tỉnh kịp thời. Ở vòng đấu tiếp theo, Villarreal sẽ chạm trán đội dẫn đầu Real Madrid. Đó thật sự là thử thách rất lớn cho tập thể đang khủng hoảng này.
Cùng với quyết định sa thải Francisco Molina, BLĐ Villarrea đã chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm Miguel Angel Lotina vào cương vị HLV trưởng. Theo đó, ông Lotina sẽ dẫn dắt Villarreal đến hết mùa giải năm nay. Trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Villarreal, HLV Lotina từng dẫn dắt một số CLB khác tại Tây Ban Nha như: Espanyol, Deportivo Coruna, Celta Vigo…
Bongdaplus.vn