
Thực chất, khoảng cách 10 điểm với Barca đang bám đuổi phía sau là cực kỳ an toàn, nhất là khi đối thủ sa sút hơn so với mùa trước và liên tục bị vấn nạn chấn thương đeo bám. Và về tâm lý, khoảng cách ấy cùng hoàn cảnh ấy có thể khiến người ta chủ quan khi quá tin vào một chiến quả như có sẵn trong tầm tay. Real, chuyên nghiệp đến mấy, cũng chỉ là một tập hợp của những con người. Thế nên, việc họ chủ quan hoàn toàn là chuyện vô cùng bình thường.
Vẫn về tâm lý, khi đối thủ lớn nhất, đối thủ trọng tâm của mình, tuyên bố “Chúng tôi không thể đuổi kịp Real”, người ta cũng dễ bị sa vào cái bẫy chủ quan đắc thắng. Real có tin vào lời tuyên bố đó của Guardiola hay không? Chính những lời khẳng định của Casillas đã cho thấy là có một số người ở Bernabeu tin tưởng đến mức chủ quan như thế. Casillas, trong bình luận mới nhất về nhận định “Real coi như đã thắng Liga” của Guardiola, khẳng định: “Tôi không quan tâm đến điều Guardiola nói”. Chính khẳng định ấy cho thấy anh và đồng đội cũng quan tâm. Nếu không, người ta sẽ chẳng cần nhớ đến điều đó để đến giờ vẫn lôi ra mổ xẻ.
Nếu không quan tâm, người ta sẽ chỉ lẳng lặng tập trung vào mục tiêu trước mắt: chiến thắng và chiến thắng.
Bóng đá khác hẳn với quyền anh chuyên nghiệp ở chỗ, người ta phải đi đến tận những thời khắc cuối cùng. Ở quyền Anh, khi đối thủ mất hết khả năng phản kháng và chống cự, trận chiến có thể ngưng, thậm chí ở hiệp thứ nhất chứ không cần đợi hết 12 hiệp. Đồng ý là cuộc đối đầu Real – Barca căng như cuộc đấu quyền anh chuyên nghiệp. Song cuộc đấu ấy vẫn chưa thể ngưng lại khi đối thủ thốt lên những lời kiểu như “tôi đầu hàng” mà vẫn phải đợi tới tận phút vãn hồi.
Khoảng cách bây giờ là 8 điểm, nó vẫn rộng nhưng đã không còn đến nỗi quá mênh mông như người ta nghĩ. 8 điểm ấy chỉ là 4 trận hoà của Real mà thôi (nếu như Barca toàn thắng). Và lịch thi đấu của Real trong giai đoạn cuối thì nghẹt thở lắm. Chưa kể Champions League, chỉ ở Liga, họ cũng đã kiệt sức với những cái tên như Villarreal, Valencia, Atletico Madrid, Bilbao, Sevilla và Barca. Trong đó nổi bật là Valencia, Atletico, Bilbao và Sevilla. Điều gì sẽ xảy ra nếu những đối thủ khó chịu này cầm chân được Real để rồi Barca chen giữa vào lịch thi đấu ấy bằng trận thắng trước chính Real ở Nou Camp? Đó sẽ là một bi kịch, muộn hơn bi kịch của Man City ở Premiership lúc này. Nhưng muộn hơn lại đồng nghĩa là đau hơn.
Có hay không sự chủ quan ở Real? Chắc chắn là có. Và họ cần học thêm một bài học nữa: Cẩn trọng trước mọi đối thủ, nhất là một Bilbao khó chịu và một Atletico đang lên chân dưới thời Simeone…
CON SỐ
4. Với bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp vào lưới Real, Santi Cazorla (Malaga) là cầu thủ sút phạt hiệu quả nhất ở mùa 2011/12 với 4 bàn thắng từ chấm đá phạt.
5. Sau hơn 5 năm (kể từ ngày 7/3/2007), Real mới lần đầu tiên để mất điểm dù đã dẫn trước trong 90 phút thi đấu chính thức.
8. Ronaldo vừa san bằng thành tích với Nani (tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) về số lần kiến tạo với 8 lần.

32 bàn: Ronaldo (Real)
31 bàn: Messi (Barca)
17 bàn: Falcao (A.Madrid), Higuain (Real)
Bongdaplus.vn