
Gặp Espanyol là cơ hội để thày trò Pepe Mel tìm kiếm thắng lợi đầu tiên trong số đó.
Những mùa giải gần đây ở Tây Ban Nha, thống kê cho thấy các đội bóng thường sẽ trụ hạng thành công nếu chạm cột mốc 43 điểm. Bằng chứng, kể từ đầu thiên niên kỷ mới, chỉ có Deportivo giành 43 điểm mùa trước là trường hợp duy nhất vẫn phải xuống hạng. Bởi vậy với các CLB đặt mục tiêu trụ hạng tại La Liga, cái ngưỡng 43 điểm luôn là đích nhắm tới.
Betis cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại, đội bóng của HLV Pepe Mel đã có 30 điểm/27 trận. Điều này có nghĩa, chỉ cần giành thêm 13 điểm/11 trận còn lại là Betis gần như chắc suất trụ lại La Liga. Rõ ràng, đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của Betis. Nên nhớ, 6/11 trận sắp tới của Betis, họ được đá trên sân nhà. Ngoại trừ 2 trận gặp Atletico và Barca, 4 đối thủ còn lại của Betis đều không khó nhằn. Đấy là chưa kể, Betis còn được gặp Barca ở vòng cuối. Nếu khi đó Barca đã hết cửa vô địch, không ngoại trừ khả năng Betis sẽ được “tặng điểm”. Phát biểu trên tờ Marca, HLV Pepe Mel cho biết: “Để giành được 13 điểm, chúng tôi cần thêm ít nhất 4 chiến thắng nữa, tất cả bắt đầu bằng trận đấu với Espanyol”.

Thực tế, Betis đã thua 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên trên sân nhà, họ chơi không đến nỗi tệ. Cách đây 10 ngày, nếu may mắn hơn thì Betis đã xuất sắc cầm hòa Real. Xa hơn nữa, họ từng thắng cả Bilbao lẫn Valencia tại Benito Villamarin. Từ đầu mùa, Betis thắng 5, hòa 3 và chỉ thua 5/13 trận trên sân nhà. Ngoài lợi thế sân bãi, Betis cũng có đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Espanyol.
Về phía Espanyol, họ đang cố gắng để giành một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Hiện tại, Bầy vẹt thậm chí chỉ kém Top 4 có 2 điểm. Nhưng vấn đề của Espanyol ở chỗ, họ đang chơi rất tệ trên sân khách. Bằng chứng là 8 trận xa nhà gần nhất, Espanyol chỉ thắng có 1 trận. Tính rộng hơn, từ đầu mùa thì họ chỉ thắng được 3, thua tới 6/13 trận sân khách.
Lịch sử cũng không ủng hộ Espanyol bởi trong 4 lần gần nhất hành quân tới Benito Villamarin, họ không một lần nếm mùi thắng lợi. Tóm lại, Betis nhiều khả năng sẽ bắn hạ Bầy vẹt để tiến thêm một bước trên chặng đường trụ lại La Liga.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- Betis: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.
- Espanyol: Vắng Verdu, Sergio Garcia (chấn thương).
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Espanyol đang là đội thắng theo châu Á nhiều thứ 3 ở La Liga với tỷ lệ chiến thắng lên tới 59,26%. Trong khi đó, Betis chỉ thắng 40,74%.
- Betis tấn công hay nhất trong 15 phút cuối khi đã ghi 11 bàn quãng thời gian này. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm họ thủng lưới nhiều nhất với 11 bàn thua.
- Espanyol đã thua 9 bàn trong 15 phút cuối và chỉ ghi được 6 bàn ở quãng thời gian này.
- 46,2% số trận trên sân khách từ đầu mùa của Espanyol kết thúc với nhiều nhất là 2 bàn thắng.
- Espanyol chỉ giữ sạch lưới 1 trong 9 trận gần nhất.
GÓC THỐNG KÊ:
Betis thắng theo châu Á: Betis đang xếp thứ 16 La Liga. Trong khi đó, Espanyol đứng thứ 7. Bầy vẹt đang có mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu nên họ rõ ràng là đối thủ khá đáng gờm. Trong hoàn cảnh đó, rất bất ngờ khi theo tỷ lệ châu Á, Betis lại được đánh giá cao hơn Espanyol khá nhiều. Thậm chí, đây là tỷ lệ khá vô lý nếu căn cứ vào phong độ và thứ hạng của hai đội. Bởi vậy, NHM nên đặt niềm tin vào Betis sẽ an toàn hơn.
Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 11/14 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội có ít nhất 1 bàn trong hiệp 1. 10/13 trận gần nhất của Betis lưới rung ít nhất 1 lần trong 45 phút đầu. 15/20 trận gần nhất của Espanyol cũng có ít nhất 1 bàn trong hiệp 1. Đêm nay sẽ có bàn thắng sớm.
Nhiều nhất là 2 bàn thắng: Espanyol đang khủng hoảng hàng công. Trong khi đó, Betis cũng chẳng mạnh mẽ gì trong khả năng ghi bàn (mới có 31 bàn/27 trận). Chưa hết, 53,8% số trận sân nhà của Betis từ đầu mùa kết thúc với tối đa là 2 bàn. Đêm nay nhiều khả năng khó có ngoại lệ.
Chẵn: Trong 16 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội thì 12 trận kết thúc với tổng số bàn thắng là số chẵn. 4/6 trận gần nhất của Betis cũng có số lần lưới rung chia hết cho 2. Với Espanyol, 5/7 trận gần nhất của họ tổng số bàn thắng là số chẵn. Quy luật này có thể sẽ lặp lại.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Betis: Fabricio; Dorado, Paulao, Nelson, Montero; Nacho, Santos, Lopez, Benat; Castro, Molina.
Espanyol: Casilla; Moreno, Amat, Didac, Forlin; Lopez, Gomez, Coutinho, Fonte; Kalu Uche, Alvaro.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn