
Ba năm trước, Real đều mất La Liga vào tay Barca. Và đó cũng là 3 mùa bóng họ đều phải bước vào kỳ nghỉ Đông với nỗi buồn sâu thẳm, khi phải đóng vai kẻ bám đuổi. Mùa trước, Real kém Barca 2 điểm sau giai đoạn một. Trước đó một năm, họ cũng phải bước vào giai đoạn 2 với khoảng cách tương tự. Đặc biệt ở mùa 2008/09, Real còn phải đón Giáng sinh trong tuyệt vọng do kém kình địch Catalan tới 12 điểm.
Real của HLV Mourinho đã có bước đột phá lớn trong cuộc đua với Barca ở mùa giải năm nay. Họ còn tràn trề cơ hội giành chức vô địch lượt đi, khi chỉ phải đối đầu với Granada và Mallorca ở 2 vòng tới. Thất bại ở trận El Clasico quả rất cay đắng, là đòn giáng quá mạnh vào niềm tin của Kền kền Trắng, nhưng vẫn chưa giết chết được hy vọng của thầy trò HLV Mourinho.
Thậm chí, Real đã khôi phục lại tinh thần từ thảm họa ở El Clasico bằng 3 chiến thắng liên tiếp sau đó. Cộng với gần 2 tuần nghỉ Giáng sinh tới, Mourinho và học trò chắc chắn sẽ rũ bỏ được nỗi buồn tại Bernabeu đầu tháng này. HLV Mourinho đã nói: “Chúng tôi sẽ quên Barca cho tới El Clasico vào tháng Tư tới”.
Từ giờ cho tới tháng Tư sẽ còn rất nhiều thay đổi. Hay nói cách khác, Real sẽ có thêm cơ hội gia tăng khoảng cách với Barca. Khi đó, dù Real thua tiếp Barca tại Nou Camp, cơ hội vô địch La Liga của họ cũng không bị ảnh hưởng. Real chỉ bắt nạt được kẻ yếu? Ronaldo chỉ là cầu thủ của những trận cầu nhỏ? Chẳng sao, “giá trị thực sự nằm ở những gì đạt được” như chính hậu vệ Daniel Alves của Barca phát biểu. Real thua thêm Barca, nhưng nếu vô địch La Liga thì NHM Bernabeu vẫn sống trong sung sướng, trong lễ hội. Đó mới là điều cần thiết tại Real lúc này.
Khả năng Real tiếp tục gia tăng khoảng cách với Barca tới trước El Clasico lượt về là hoàn toàn rộng mở.
Với sức mạnh hiện tại, Real có thể vượt qua mọi đối thủ khác. Chiến thắng tại Sevilla và màn hủy diệt Ponferradina trong bối cảnh khốn khó vừa rồi cho thấy: Thầy trò HLV Mourinho vẫn rất kiên trì và mạnh mẽ. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc!
CON SỐ
1. Real vừa giành danh hiệu vô địch mùa Đông một cách tuyệt đối. Ngoài ngôi đầu bảng, họ còn là đội ghi nhiều bàn nhất (56 bàn), sở hữu chân sút tốt nhất (Ronaldo) và cây chuyền tốt nhất (Di Maria).
14. Đây là lần thứ 14 trong lịch sử Real dẫn đầu La Liga với khoảng cách từ 3 điểm trở lên so với phần còn lại. Chỉ ở mùa 1991/92, họ không lên ngôi vô địch sau đó.
91. Nếu chỉ tính các trận diễn ra trong năm 2011, Real mới là nhà vô địch La Liga, chứ không phải Barca. Thầy trò HLV Mourinho giành tổng cộng 91 điểm.
2011. Danh sách chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất năm 2011 tại La Liga : Higuaín (69 phút/bàn), Ronaldo (89), Benzema (99), Soldado (109) và Messi (110).

Nguồn: bongdaplus.vn