
Hôm đầu tuần, HLV Mourinho nhận xét rằng chiến thắng của Barca tại FIFA Club World Cup không là gì so với danh hiệu Champions League và thậm chí đánh giá giải đấu này chỉ là “hai trận đấu nhỏ không đáng quan tâm”.
Mặc dù HLV Pep Guardiola của Barca đã yêu cầu các học trò không đưa ra bình luận vấn đề trên nhưng hậu vệ Alves vẫn “phản pháo” Mourinho rằng: “Ngay lúc này chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất và đã chứng minh cho cả thế giới thấy điều đó. Để giành chiến thắng ở hai trận đấu nhỏ thì trước hết bạn phải đăng quang ở Champions League. Chúng tôi đã làm được điều đó và sau đó chúng tôi đã thắng cả hai trận đấu nhỏ. Ghen tị thực sự là một đức tính rất xấu”.
Cầu thủ quốc tế người Brazil nói thêm: “Tôi luôn luôn cảnh báo rằng Mourinho thường cố tình đánh giá thấp chiến thắng của người khác và chỉ ca ngợi những gì ông ta giành được. Tôi chẳng cảm thấy phiền hà vì chúng tôi mới là những người mạnh hơn đội bóng của ông ta. Mặt khác, họ lại luôn khó chịu và bôi nhọ những gì chúng tôi làm được. Luôn luôn có một từ “nhưng” hoặc “tại sao” trong những phát biểu của bọn họ”.
Sau tuyên bố của Alves thì ngày hôm qua, trung vệ Pepe của Real đã không thể ngồi yên. Trong cuộc phỏng vấn trên Marca TV, cầu thủ này tuyên bố xanh rờn: “Ghen tị ư? Việc gì chúng tôi phải ghen tị khi chúng tôi là đội bóng vĩ đại hơn. Tôi đang chơi cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Những gì chúng tôi cần làm bây giờ là tiếp tục duy trì phong độ và cuối mùa giải chúng tôi sẽ là đội ăn mừng danh hiệu”.
bongdaplus.vn