Một loạt ngôi sao của Barca sẽ không có tên trong trận đấu rạng sáng mai. Ngoại trừ tiền đạo David Villa bị chấn thương không thể ra sân, gần như các ngôi sao còn lại đều được HLV Guardiola cho nghỉ Giáng sinh sớm. Đó là Alves, Adriano, Messi, Alexis Sanchez, Keita, Mascherano, Abidal và Maxwell. Không loại trừ khả năng, một số trụ cột khác của đội bóng xứ Catalan như Xavi, Iniesta, Puyol… cũng sẽ được cất trên băng ghế dự bị.
Nghĩa là Barca sẽ ra sân với đội hình quá nửa là những cầu thủ được đôn lên từ Barca B. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Còn nhớ ở trận lượt đi ngay trên sân của L’Hospitalet, HLV Guardiola cũng tung ra sân đội hình xuất phát với 9 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Và dù rất chật vật, nhưng các tài năng trẻ của Barca cũng giành thắng lợi 1-0. Chỉ có điều, người ghi bàn lại là một đàn anh đã thành danh - tiền vệ Iniesta.
Sẽ lại là những tài năng trẻ như Montoya, Dos Santos, Cuenca, Sergi Roberto, Muniesa... được HLV Guardiola tạo cơ hội chứng tỏ khả năng ở trận tái đấu L’Hospitalet. Đây là lứa cầu thủ đã tập luyện cùng nhau rất lâu và rất hiểu nhau. Dưới sự dìu dắt của các đàn anh như Pique, Pedro, Busquets, Fabregas…, họ sẽ rất mạnh. Hẳn nhiều người còn chưa quên, khi BATE thất thủ 0-4 ở trận lượt về vòng bảng Champions League vừa rồi trước các tài năng trẻ của Barca, HLV của BATE đã phải thốt lên rằng: “Tôi tin rằng đây sẽ là đội hình vô địch châu Âu vào năm 2018”.
Barca đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Họ vừa giành chức vô địch Cúp VĐTG các CLB 2011 bằng cách vùi dập Santos 4 bàn không gỡ. Trước đó ở bán kết, các học trò của HLV Guardiola cũng đánh bại Al Sadd với tỉ số tương tự. Tính ra, kể từ sau cú ngã bất ngờ trước Getafe ở vòng 14 La Liga, Barca đang trải qua mạch 6 trận thắng liên tiếp, trong đó không trận nào họ ghi dưới 3 bàn.
L’Hospitalet chỉ là một đội bóng hạng Ba và trong suốt cả chiều dài lịch sử, họ mới 3 lần được chơi ở hạng Nhì. Còn La Liga có lẽ mãi chỉ là giấc mơ xa vời đối với họ. Đội bóng này hiện không đạt phong độ tốt khi chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 7 trận gần đây, mà nguyên nhân chủ yếu do sự kém cỏi của hàng thủ.
Với một đội bóng thủ kém, thật khó để có thể chống chọi lại với lối đan bóng tiqui-taca của Barca. Không loại trừ khả năng, những chân sút như Pedro, Cuenca… của Barca sẽ có một ngày thi đấu tưng bừng với cơn mưa bàn thắng dội vào lưới L’Hospitalet.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Barca: Pinto; Fontas, Montoya, Pique, Muniesa; Busquets, Fabregas, Jonathan, Roberto; Cuenca, Pedro.
L’Hospitalet: Craviotto; Baron, Morales, Ceballos, Viale; Pitu, Alfonso, Garcia, Velamazan; Cirio, Corominas.
Nguồn: bongdalus.vn