
Đội bóng thủ đô Madrid bước vào trận đấu rạng sáng nay trên sân nhà Vicente Calderon trong bối cảnh suy đoán HLV Gregorio Manzano sẽ bị sa thải dẫu kết quả có thắng hay thua. Thi đấu với tâm lý ngổn ngang, Atletico nhanh chóng bị đối phương vượt lên dẫn trước ngay ở những giây đầu tiên bởi pha làm bàn của Victor Curto.
Albacete cướp được bóng ngay sau hồi còi khai cuộc và tiền đạo Curto mở tốc độ băng xuống tung cú dứt điểm chìm vào góc thấp cầu môn đánh bại thủ thành Sergio Asenjo.
Atletico chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng những cơ hội ít ỏi tạo được đã bị Diego Godin và Adrian Lopez phung phí mất. Trong lúc đó, hàng thủ Albacete được tổ chức chặt chẽ và mỗi pha phản công đều khiến Atletico hết sức khó chịu.
Kết quả là khoảng thời gian còn lại của trận lượt về, không bên nào ghi thêm được bàn thắng và đội bóng tí hon Albacete bất ngờ giành quyền vào vòng 1/8 bằng tổng tỷ số là 3-1.
Cùng chịu cảnh bị loại ngay trên sân nhà bởi đội bóng hạng Ba giống như Atletico là Villarreal. Ở trận lượt đi tuần trước, “Tàu ngầm vàng” kiếm được trận hòa 1-1 không đến nỗi nào trước Mirandes. Nhưng trở về El Madrigal, Villarreal thi đấu vô hồn để rồi phải nhận hai bàn thua từ cú đúp của Pablo Infante ở các phút 60 và 87.

Nỗi thất vọng của Villarreal được bổ sung thêm với chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Mateo Musacchio ở phút 90. Chung cuộc, đội quân của HLV Juan Garrido bị loại với tổng tỷ số hai lượt trận là 1-3.
Cuộc “lội ngược dòng” đáng chú ý nhất lượt trận rạng sáng nay thuộc về Levante. Tuần trước, đội bóng đang xếp thứ tư ở La Liga mùa này phải hứng chịu thất bại 1-3 trên sân đội hạng Nhì Deportivo La Coruna. Nhưng trở về sân nhà Ciutat de Valencia, Levante đã thắng lại 3-1 trong 90 phút chính thức, trước khi ghi bàn quyết định giành vé đi tiếp ở hiệp phụ.
Cựu cầu thủ Liverpool là Nabil El Zhar mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho Levante ở phút 13 nhưng cũng chỉ 10 phút sau đó, Pablo Alvarez đã gỡ hòa 1-1 cho Deportivo. Cán cân thế trận nghiêng hẳn về phía Levante khi Saul bị nhận thẻ vàng thứ hai khiến đội khách “Super Depor” chỉ còn chơi với 10 cầu thủ từ phút 35.
Levante chỉ cần 2 phút để biến ưu thế thành bàn vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công trung vệ Sergio Ballesteros. Nhưng cũng phải mãi tới phút 79, Ruben Suarez mới mang về bàn thắng quân bình tỷ số hai lượt trận đi và về là 4-4.
Hai đội buộc phải thi đấu thêm hiệp phụ để rồi vào phút 101, tiền đạo Arouna Kone trở thành người hùng của Levante với pha lập công mang về chiếc vé vào vòng 1/8. Trước khi hồi còi chung cuộc khép lại trận đấu vang lên, Deportivo chỉ còn lại 9 cầu thủ do B.Fernandez cũng phải nhận hai thẻ vàng.
Kết quả loạt trận rạng sáng nay
(in đậm là đội giành quyền đi tiếp)
Atletico 0-1 (1-3) Albacete
Granada 2-1 (2-6) Sociedad
Levante 4-1 (5-4) Deportivo
Malaga 2-2 (3-2) Getafe
Osasuna 1-1 (4-2) Almeria
Vallecano 4-3 (6-6) Santander*
Real Betis 2-1 (2-2) Cordoba*
Villarreal 0-2 (1-3) Mirandes
Zaragoza 0-2 (1-3) Alcorcon
Bilbao 1-0 (2-0) Oviedo
* Thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách
bongdaplus.vn