
Đội bóng của năm
Có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Barca, đội bóng đã đoạt 5 chiếc cúp trong năm 2011. Nhưng Levante mới xứng đáng nhận được danh hiệu này. Nên nhớ, hồi tháng Giêng, đội bóng tí hon thành Valencia vẫn đang chìm nghỉm ở vị trí bét BXH La Liga. Nhưng kết thúc mùa giải 2010/11, Levante đã xuất sắc trụ hạng thành công ở vị trí thứ 15. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Levante lại bán đi chân sút lợi hại nhất của mình là Felipe Caicedo và nhiều người coi đó như là "hành động tự sát". Tuy nhiên, một lần nữa Levante chứng minh những nhận định đó là sai khi chễm chệ trên ngôi đầu BXH La Liga 2011/12 trong hai vòng 9 và 10. Trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, đội quân của HLV Juan Martinez đang an toàn ở vị trí thứ tư, không phải lo lắng chiến đấu vì suất trụ hạng.

Cầu thủ của năm
Năm qua giới mộ điệu đã ca ngợi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo quá nhiều về hiệu suất ghi bàn khó tin của họ. Song, ít ai để ý tới tầm quan trọng của Carles Puyol, hậu vệ có mái tóc liên tưởng tới nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Vua Sư tử”. Puyol không sở hữu những kỹ năng khiến người xem mê mẩn, nhưng đã chứng minh giá trị của mình thông qua việc Barca không bao giờ thua mỗi khi anh góp mặt trên sân. Tháng Tư tới đây, Puyol sẽ tròn 34 tuổi và với những chấn thương ngày càng dày thêm, không biết chừng giới mộ điệu đang được chứng kiến những thời khắc lóe sáng cuối cùng của một ngôi sao tuyệt vời.

HLV của năm
Unai Emery có thể không phải là gương mặt được nhiều người hâm mộ yêu mến, nhưng những việc ông đã làm cho Valencia là hết sức ấn tượng. Mỗi năm ông lại phải bán đi những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình như David Silva, David Villa và mới nhất là Juan Mata để giúp CLB chi trả nợ nần, thế nhưng Emery vẫn giúp Valencia trụ vững trong Top 3 của bóng đá Tây Ban Nha.

Hành động bị lên án nhiều nhất
Năm qua giới mộ điệu được chứng kiến tới 7 trận “El Clasico” và hầu hết trong số đó gắn liền với những cảnh hỗn loạn, cãi vã, thậm chí là sỉ vả đối thủ (Sergio Busquets gọi Marcelo là "con khỉ). Nhưng hành động kém fair-play nhất trong số đó thuộc về HLV Jose Mourinho của Real Madrid khi ông mất bình tĩnh, dùng ngón tay chọc vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha trên sân Nou Camp hồi tháng 8. Sau sự kiện này, Mourinho trở thành nhân vật chính trong nhiều trò game “ăn theo” trên Internet.

Câu chuyện “lố bịch” nhất
Hậu trường bóng đá Tây Ban Nha trong năm qua không thiếu những chuyện thị phi như việc báo AS chỉnh sửa đoạn video để chứng minh bàn thắng của Barca không hợp lệ (sau đó phải xin lỗi độc giả) hay báo Marca dùng Photoshop chỉnh sửa ảnh để thay đổi bản chất câu chuyện… Tuy nhiên, chiến dịch của lãnh đạo Real Madrid cấm cô ca sỹ Shakira biểu diễn trên sân Bernabeu xứng đáng là câu chuyện lố bịch nhất trong năm 2011. Lý do chỉ vì Shakira là “bồ” của trung vệ Gerard Pique đang khoác áo Barca.

Thời điểm tồi tệ nhất
Cuộc đình công của Hiệp hội cầu thủ tại Tây Ban Nha yêu cầu BTC các giải đấu chuyên nghiệp giải quyết vấn đề nợ lương và thành lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã khiến vòng đầu tiên của mùa giải 2011/12 không thể diễn ra đúng dự kiến. Đây là cuộc đình công đầu tiên tại La Liga kể từ năm 1984.

Lời chia tay tiếc nuối nhất
Năm qua, La Liga chia tay với một loạt các ngôi sao quen mặt đi tìm chân trời mới bên ngoài biên giới Tây Ban Nha như David De Gea, Mata, Diego Forlan, Juan Capdevila, Pablo Osvaldo, Diego Capel… Tuy nhiên, các CĐV Atletico Madrid là những người luyến tiếc nhiều nhất khi nói về Sergio Aguero. Đầu năm 2011, cầu thủ này vẫn tuyên bố muốn gắn bó tương lai với thành Madrid và thậm chí còn gia hạn hợp đồng đến năm 2014. Nhưng sau cú hat-trick vào lưới Real Mallorca ở lượt trận cuối cùng mùa giải 2010/11 thì ngay hôm sau, anh gửi yêu cầu lên BLĐ xin được ra đi. Aguero đã trở thành một phần lịch sử của Atletico với hơn 100 bàn thắng ghi được trong vòng 5 năm.

Trận cầu của năm
Sau nhiều lần bị Barca của HLV Pep Guaridola "đè đầu cưỡi cổ", rút cuộc CĐV Real cũng có dịp hả hê với chiến thắng 1-0 trong trận chung kết cúp Nhà Vua tại Valencia hồi tháng 4. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Cristiano Ronaldo từ một cú đánh đầu đẹp mắt.

Khoảnh khắc của năm
Chỉ có thể là vụ Sergio Ramos của Real làm rơi chiếc cúp Nhà Vua trong lúc diễu hành trên phố. Chiếc cúp đã bị xe buýt cán qua làm biến dạng hoàn toàn, buộc BTC phải trao cho nhà vô địch Real một chiếc cúp mới.

bongdaplus.vn