
Người ta đã nói rất nhiều đến những ứng viên thay thế Manzano sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Đó đều là những nhà cầm quân lừng lẫy tên tuổi. Họ là Rafael Benitez, Luis Aragones, Felipe Scolari… Và cái tên mới đây nhất được nhắc đến là Diego Simeone, người vừa từ chức ở Racing Club (Argentina).
Nhìn chung, Manzano đang phải chịu áp lực rất lớn. Đáng buồn thay, nhiều học trò lại không ủng hộ ông lúc này. Phản đối ra mặt nhất là trường hợp của tiền vệ Reyes. Cựu ngôi sao của Arsenal kiên quyết muốn rời Vicente Calderon trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, mà một phần nguyên nhân là bởi những xung đột không thể giải quyết giữa anh với HLV Manzano.
Không biết Manzano sẽ xoay xở ra sao để thoát khỏi “án trảm” đã được báo trước. Bởi Atletico hiện đang thi đấu rất tồi tệ. Tại giải quốc nội, họ đã trải qua mạch 3 trận liên tiếp toàn thua. Mới đây nhất là trận thua đáng xấu hổ 0-2 ngay trên sân nhà trước Betis.
Atletico đang rất cần một cú hích. Nhưng cú hích đó đến từ đâu thì chẳng ai biết. Có lẽ người ta chỉ còn biết trông đợi vào một màn thay tướng sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Còn ở thời điểm hiện tại, đành phải chấp nhận thầy trò HLV Manzano cố được đến đâu hay đến đấy.
Ở trận lượt đi tại Cúp Nhà Vua mùa này, Atletico đã thua 1-2 trước chủ nhà Albacete. Đó là một trận đấu mà đội bóng của HLV Manzano bị đối phương dẫn 2 bàn và chỉ có thể rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của tiền đạo Adrian trước khi trận đấu kết thúc 20 phút.
Với phong độ hiện tại, với những lục đục nội bộ và đặc biệt là trước tình trạng mất phương hướng của Manzano, không loại trừ khả năng Atletico sẽ không thể lật ngược được tình thế trước Albacete.
Đang thi đấu tại giải hạng Ba, nhưng Albacete không vì thế mà bị xem thường. Các cầu thủ Atletico hẳn đã rút ra được bài học xương máu sau trận lượt đi. Chưa kể, Albacete còn đang đạt phong độ rất tốt với 4 trận bất bại (vừa thắng 3 trận liên tiếp).
Thêm một lý do để lo lắng cho Atletico cùng số phận của HLV Manzano sau trận đấu đêm nay. Đó là khả năng phòng ngự tệ hại, vốn được xem là điểm yếu lớn nhất của họ ở mùa này. Ở La Liga, Atletico đã để thủng lưới 27 bàn và là một trong 3 đội chơi phòng thủ kém nhất (chỉ hơn Osasuna và Zaragoza).
Asenjo, Perea, Godin, Diminguez, Felipe; Salvio, Gabi, Turan, Diego; Adrian, Falcao.
Albacete: Campos; Candela, Castillo, Santamaria, Zurdo; Rocha, Nunez, Tete, Adria; Calle, Curto.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn