
Roberto Soldado vừa lập cú đúp giúp Valencia hạ “ngựa ô” Malaga 2-0. Một lần nữa, chủ công của Valencia lại tỏa sáng trong trận cầu quan trọng. Chân sút 26 tuổi này khẳng định niềm tin mà NHM đặt vào anh hoàn toàn có cơ sở.
Ngay ở vòng đầu tiên của La Liga mùa này, Soldado đã gây chú ý khi lập hat-trick vào lưới Villarreal. Ở trận gặp Atletico, Soldado lại chứng minh được giá trị khi ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những chiến thắng của Valencia trước Villarreal, Atletico hay bây giờ là Malaga mang đậm dấu ấn của Soldado. Cầu thủ này xứng đáng được HLV Vicente Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha cân nhắc, đặc biệt là sau khi David Villa chấn thương nặng ở FIFA Club World Cup 2011 và có khả năng không thể dự VCK EURO 2012.
Đây đang là mùa giải khó khăn với những chân sút hàng đầu của bóng đá TBN. Villa chỉ được dự bị cho Fabregas ở Barcelona. Torres không được ra sân nhiều ở Chelsea. Trong bối cảnh đó, Soldado nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tiền đạo của nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.
ĐT Tây Ban Nha có rất nhiều tiền vệ giỏi như Silva, Mata, Iniesta, Alonso hay Xavi. Khả năng kiến tạo của các ngôi sao này đã được chứng minh. Nếu được tín nhiệm, chắc chắn Soldado sẽ không làm Del Bosque thất vọng nhờ vào phong độ ấn tượng của mình, Soldado cũng là chuyên gia chớp thời cơ. Tiền vệ David Silva từng nói về Soldado: “Anh ấy là mẫu tiền đạo hiện đại, vừa có thể ghi bàn vừa có khả năng tạo cơ hội cho đồng đội.
Soldado có thể chơi độc lập hoặc kết hợp với một tiền đạo khác. Những phẩm chất đó giúp Soldado dễ dàng thích nghi với mọi đội bóng”. Vậy có nên chăng, Del Bosque phải tạo cơ hội cho Soldado khi các học trò của ông cần sức bật mới trên hàng tiền đạo.
Bongdaplus.vn