
Mourinho đã có một cử chỉ đẹp trong trận gặp Ponferradina. Dù trời rất lạnh, nhưng Người đặc biệt vẫn không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác để tặng cho Dani Carril của đội khách sau khi cầu thủ này ngỏ lời muốn được ông tặng chiếc áo. Tất nhiên, cử chỉ thân thiện của Mourinho không khỏi khiến cho rất nhiều người… giật mình (điều hiếm khi được ông bày tỏ sau mỗi trận đấu).
Nhưng đêm qua, Mourinho đã khiến không ít người từng nghĩ ông là cao ngạo, khô khan, và chẳng thèm giao thiệp với đối thủ phải nhìn nhận lại tính cách của mình. Một con người cũng rất tình cảm, lịch thiệp và tôn trọng tất cả mọi người, dù cầu thủ đó chẳng nổi tiếng, như Dani Carril đang thi đấu cho đội bóng hạng Ba Ponferradina.
Nghĩa cử cao đẹp của Mourinho đương nhiên đáng được ghi nhận, nhất là sau những hình ảnh phản cảm của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này tại La Liga và trước đó là ở Chelsea hay Inter. Song, Mourinho chẳng phải lúc nào cũng xấu xa. Có lúc ông cũng vô cùng lịch lãm, tôn trọng mọi người mà hành động trao tặng áo cho cầu thủ vô danh Dani Carril chính là minh chứng về sự thanh lịch của nhà cầm quân 48 tuổi này.
Bongdaplus.vn