
Trận hòa 1-1 trên sân của Villarreal đã khiến Real Madrid bị Barca thu hẹp khoảng cách từ 8 xuống chỉ còn 6 điểm. Nguy cơ Real bị Barca vượt mặt từ chỗ xa vời bỗng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả sau trận đấu ấy là những phản ứng của thầy trò HLV Jose Mourinho với trọng tài Paradas Romero, người mà họ cho rằng đã "cướp" của Real 2 điểm.
Trong trận đấu đó, ông Paradas đã rút thẻ đỏ với hai cầu thủ Real Madrid là Sergio Ramos và Mesut Oezil, ngoài ra còn đuổi cả HLV thể lực Rui Faria và HLV trưởng Jose Mourinho vì lỗi phản ứng. Trong khi đó, tiền đạo Marco Ruben lại thoát được một chiếc thẻ đỏ dù có vẻ (chính xác hơn là rõ ràng) anh đã phải nhận 2 thẻ vàng.
Đó là lý do ông Pardeza kêu gọi các trọng tài đối xử với Real Madrid theo cách bình thường mà các đội khác vẫn đang nhận được.

Ông Miguel Pardeza
"Chúng tôi chỉ muốn được chơi bóng dưới những điều kiện giống như của các đội bóng khác", Pardeza phát biểu trên Marca. "Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là được đối xử như phần còn lại. Chúng tôi thông cảm với những phản ứng gay gắt của đội bóng. Chúng tôi hiểu rằng nhiều cầu thủ đã không thể kiềm chế được cảm giác ngạc nhiên và tức giận của họ".
"Kiểu điều khiển trận đấu này chúng tôi chưa từng thấy trong các trận đấu với Barca", Pardeza đi thẳng vào vấn đề. "Chúng tôi cảm thấy lo ngại về kiểu đối xử bất công một cách trắng trợn như thế".
Theo phân tích của các tờ báo ở Madrid, trọng tài Paradas Romero đã thiên vị Barca một cách rõ ràng. Các tờ báo này chỉ ra rằng trong trận Barca thua Osasuna, HLV Guardiola và các cầu thủ dự bị của Barca, cụ thể là Xavi, đã liên tục có những phản ứng gay gắt không kém gì phản ứng của Mourinho và các học trò vừa rồi, nhưng cuối cùng chẳng có ai phải nhận thẻ đỏ, dù trọng tài trận ấy cũng là Romero. Xavi chỉ phải nhận thẻ vàng, trong khi Guardiola hoàn toàn "trong sạch".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn