
Chỉ trong một tuần, Real để mất tới 4 điểm, đều theo một kịch bản và đều với tỷ số 1-1. Real dẫn trước và để đối phương gỡ hòa ở phút cuối từ những tình huống đá phạt trực tiếp.
Trùng hợp nữa, người trực tiếp khiến thủ thành Iker Casillas đối mặt với “thần chết” vào cuối trận đều nằm trong sự điều chỉnh nhân sự của HLV Mourinho. Cụ thể, ở trận hòa Malaga, cầu thủ vào thay người Granero đốn ngã đối phương, giúp Santi Cazorla sút phạt ghi bàn. Còn ở trận đấu rạng sáng qua, tội đồ là Hamit Altintop - tiền vệ bất ngờ được đá chính sau thời gian dài ngồi dự bị.
Dẫu vậy, nguyên nhân sâu xa khiến Kền kền trắng sập bẫy “sút phạt” trong 2 trận nói trên không phải vì Granero và Altintop. Việc cầu thủ phạm lỗi là bình thường. Họ là nạn nhân chứ không phải tội đồ. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng phòng ngự từ xa kém cỏi của Real.
Trong cả 2 bàn thua nói trên, cặp tiền vệ phòng ngự và cặp trung vệ của Real đều mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Họ để đối phương dễ dàng xuyên thẳng vào vòng cấm. Đáng ra, Alonso, Khedira hay cặp trung vệ Ramos - Pepe phải có mặt ở điểm nóng để Granero và Altintop không phải phạm lỗi hòng cứu nguy.
HLV Mourinho cần phải có thay đổi ở cặp tiền vệ giữa Alonso - Khedira. Cả hai đều là mẫu tiền vệ trung tâm giỏi triển khai lối chơi, chứ không hay ở khả năng càn quét, thu hồi bóng như hình mẫu của Makelele, Mascherano hay Essien. Alonso và Khedira cũng không phải là mẫu tiền vệ trung tâm giỏi phán đoán và giữ nhịp như Busquets của Barca. Vì vậy, khi chơi với 2 tiền vệ vừa không giỏi càn quét vừa không giỏi giữ nhịp trận đấu, tuyến giữa Real rất dễ bị bẻ gẫy. Cần biết, 2 bàn thua nói trên chỉ là những ví dụ gần nhất. Biết bao lần mùa này, Real lao đao khi bị phản công nhanh.
Việc Real đá với cặp trung vệ Ramos - Pepe cũng là nguyên nhân khiến họ phòng ngự từ xa kém. Ramos và Pepe không mấy khi xuất sắc trong khâu phán đoán và cũng không phải mẫu thủ lĩnh hàng thủ. Họ chỉ giỏi ở khả năng tranh chấp tay đôi. Real cần một trung vệ chơi điềm đạm, phán đoán tốt và bản lĩnh, để giúp hàng thủ luôn giữ được thăng bằng. Carvalho là mẫu hậu vệ như vậy, nhưng đáng tiếc anh không còn được sử dụng vì sa sút phong độ. Đó là lý do tại sao, kể từ khi chơi với cặp trung vệ Ramos - Pepe, hàng thủ Real đã mắc những căn bệnh chết người như “bóng bổng”, “cố định” và giờ là “phòng ngự từ xa”.
Trùng hợp nữa, người trực tiếp khiến thủ thành Iker Casillas đối mặt với “thần chết” vào cuối trận đều nằm trong sự điều chỉnh nhân sự của HLV Mourinho. Cụ thể, ở trận hòa Malaga, cầu thủ vào thay người Granero đốn ngã đối phương, giúp Santi Cazorla sút phạt ghi bàn. Còn ở trận đấu rạng sáng qua, tội đồ là Hamit Altintop - tiền vệ bất ngờ được đá chính sau thời gian dài ngồi dự bị.
Dẫu vậy, nguyên nhân sâu xa khiến Kền kền trắng sập bẫy “sút phạt” trong 2 trận nói trên không phải vì Granero và Altintop. Việc cầu thủ phạm lỗi là bình thường. Họ là nạn nhân chứ không phải tội đồ. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng phòng ngự từ xa kém cỏi của Real.
Trong cả 2 bàn thua nói trên, cặp tiền vệ phòng ngự và cặp trung vệ của Real đều mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Họ để đối phương dễ dàng xuyên thẳng vào vòng cấm. Đáng ra, Alonso, Khedira hay cặp trung vệ Ramos - Pepe phải có mặt ở điểm nóng để Granero và Altintop không phải phạm lỗi hòng cứu nguy.
HLV Mourinho cần phải có thay đổi ở cặp tiền vệ giữa Alonso - Khedira. Cả hai đều là mẫu tiền vệ trung tâm giỏi triển khai lối chơi, chứ không hay ở khả năng càn quét, thu hồi bóng như hình mẫu của Makelele, Mascherano hay Essien. Alonso và Khedira cũng không phải là mẫu tiền vệ trung tâm giỏi phán đoán và giữ nhịp như Busquets của Barca. Vì vậy, khi chơi với 2 tiền vệ vừa không giỏi càn quét vừa không giỏi giữ nhịp trận đấu, tuyến giữa Real rất dễ bị bẻ gẫy. Cần biết, 2 bàn thua nói trên chỉ là những ví dụ gần nhất. Biết bao lần mùa này, Real lao đao khi bị phản công nhanh.
Việc Real đá với cặp trung vệ Ramos - Pepe cũng là nguyên nhân khiến họ phòng ngự từ xa kém. Ramos và Pepe không mấy khi xuất sắc trong khâu phán đoán và cũng không phải mẫu thủ lĩnh hàng thủ. Họ chỉ giỏi ở khả năng tranh chấp tay đôi. Real cần một trung vệ chơi điềm đạm, phán đoán tốt và bản lĩnh, để giúp hàng thủ luôn giữ được thăng bằng. Carvalho là mẫu hậu vệ như vậy, nhưng đáng tiếc anh không còn được sử dụng vì sa sút phong độ. Đó là lý do tại sao, kể từ khi chơi với cặp trung vệ Ramos - Pepe, hàng thủ Real đã mắc những căn bệnh chết người như “bóng bổng”, “cố định” và giờ là “phòng ngự từ xa”.
Bongdaplus.vn