
Xin đừng nói Real-Mourinho không biết sợ. Nếu không, họ đã chẳng mấy lần phải đá ở thế “cửa dưới” trong các trận El Clasico dù có đủ lực để chơi sòng phẳng. Và thực tế tiếp tục chứng minh điều đó. Hôm qua, khi Real hòa 1-1 ở El Madrigal, nỗi sợ hãi ấy một lần nữa được phơi bày. Và tâm trạng tồi tệ đó lại bắt nguồn từ đại kình địch Barca.
4 thẻ đỏ cho Real trong một trận đấu. Hiện trạng ở El Madrigal có nhiều cách lý giải. Những người yêu mến đội bóng Hoàng gia hẳn sẽ phàn nàn trọng tài Romero đã thể hiện “tình yêu” với Barca bằng cách “đì” thầy trò HLV Mourinho. Các fan của Barca thì hẳn rất hả hê mà cho rằng, đó là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ xấu xa. Còn người viết chỉ nghĩ đơn giản, đó là hành vi của những kẻ đang run sợ.
Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Villarreal và Real hôm qua. Rõ ràng khi đội bóng Hoàng gia đang dẫn trước nhờ pha lập công của siêu sao Ronaldo, không khí trên sân chẳng có gì quá căng thẳng. Chỉ đến khi tiền vệ Senna ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 83, lộn xộn mới xảy ra. Cú vào bóng ác ý của hậu vệ Ramos nhắm vào đối thủ là thể hiện sự bất lực không thể chấp nhận được và anh đáng bị thẻ đỏ. Ngay cả cơn bùng phát của HLV Mourinho và tiền vệ Oezil sau đó đều có thể xem là hành động theo bản năng.
Đó là cái bản năng phòng vệ của những kẻ sợ hãi. Ramos rất sợ hãi. Oezil sợ hãi và cả Mourinho cũng thế. Họ sợ kết quả 1-1 khiến Real chỉ còn hơn Barca 6 điểm. Họ sợ rằng, khoảng cách điểm đó là không an toàn để mình có thể lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Guardiola, đặc biệt khi trước mặt còn có một trận El Clasico ngay trên sân Nou Camp.
Cái sợ đó là vì họ đang bị gây sức ép bởi Barca. Thế nên mới có chuyện, khi vào phòng thay đồ, Ronaldo mới chặn trọng tài Romero lại và gào thét chửi ông là quân kẻ cướp. Trong ý thức của tiền vệ người Bồ Đào Nha, rõ ràng không hẳn anh bức xúc vì đội nhà thua. Điều đầu tiên anh nghĩ đến trong tình thế ở El Madrigal chính là việc khoảng cách điểm giữa Real đã bị Barca rút ngắn xuống còn 6 điểm.
Cũng không quá khó khăn để lý giải nỗi sợ hãi của thầy trò HLV Mourinho. Bởi trong khi Barca đã vượt qua hầu hết những đối thủ khó ở mùa này thì chặng đường còn lại của Real đầy rẫy những khó khăn. Họ còn phải tiếp Valencia ở vòng 32, ngay sau đó là chuyến làm khách tới sân của Atletico. Và liên tiếp ở các vòng đấu 35, 36, 37, họ lần lượt phải gặp Barca, Sevilla và Bilbao. Ai dám bảo đảm khoảng cách 6 điểm sẽ không bị xóa bỏ và thầy trò HLV Guardiola sẽ chẳng vượt lên?
Hãy nhớ rằng, kể từ khi La Liga chuyển sang thể thức thi đấu 3 điểm/trận ở mùa giải 1995/96, Real luôn có “truyền thống” hụt hơi ở 11 vòng đấu cuối: Trong suốt 16 mùa giải đó, chỉ có 2 lần hiếm hoi họ để mất ít điểm (mùa giải 2009/10 mất 5 điểm và mùa 2006/07 mất 6 điểm). Còn lại, đội bóng Hoàng gia để rơi vãi rất nhiều điểm số. Cá biệt là mùa giải 2003/04, họ mất đến 23/33 điểm. Ngay cả trong mùa bóng đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real năm ngoái, họ cũng để mất 8 điểm.
Mà xét cho cùng, Mourinho cũng là con người. Các cầu thủ Real Madrid cũng là con người. Trong tình cảnh bị một đối thủ mạnh và ổn định như Barca gây sức ép, họ không sợ mới là chuyện lạ. Thầy trò Mourinho hẳn có thể nhìn ngay vào ký ức của chính họ ở mùa giải 2006/07 mà run rẩy. Khi ấy, Real đã vượt mặt Barca để vô địch La Liga ở đúng vòng đấu cuối, trong bối cảnh đã có những lúc bị đội bóng xứ Catalonia bỏ xa tới 6 điểm.
4 thẻ đỏ cho Real trong một trận đấu. Hiện trạng ở El Madrigal có nhiều cách lý giải. Những người yêu mến đội bóng Hoàng gia hẳn sẽ phàn nàn trọng tài Romero đã thể hiện “tình yêu” với Barca bằng cách “đì” thầy trò HLV Mourinho. Các fan của Barca thì hẳn rất hả hê mà cho rằng, đó là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ xấu xa. Còn người viết chỉ nghĩ đơn giản, đó là hành vi của những kẻ đang run sợ.
Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Villarreal và Real hôm qua. Rõ ràng khi đội bóng Hoàng gia đang dẫn trước nhờ pha lập công của siêu sao Ronaldo, không khí trên sân chẳng có gì quá căng thẳng. Chỉ đến khi tiền vệ Senna ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 83, lộn xộn mới xảy ra. Cú vào bóng ác ý của hậu vệ Ramos nhắm vào đối thủ là thể hiện sự bất lực không thể chấp nhận được và anh đáng bị thẻ đỏ. Ngay cả cơn bùng phát của HLV Mourinho và tiền vệ Oezil sau đó đều có thể xem là hành động theo bản năng.
Đó là cái bản năng phòng vệ của những kẻ sợ hãi. Ramos rất sợ hãi. Oezil sợ hãi và cả Mourinho cũng thế. Họ sợ kết quả 1-1 khiến Real chỉ còn hơn Barca 6 điểm. Họ sợ rằng, khoảng cách điểm đó là không an toàn để mình có thể lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Guardiola, đặc biệt khi trước mặt còn có một trận El Clasico ngay trên sân Nou Camp.
Cái sợ đó là vì họ đang bị gây sức ép bởi Barca. Thế nên mới có chuyện, khi vào phòng thay đồ, Ronaldo mới chặn trọng tài Romero lại và gào thét chửi ông là quân kẻ cướp. Trong ý thức của tiền vệ người Bồ Đào Nha, rõ ràng không hẳn anh bức xúc vì đội nhà thua. Điều đầu tiên anh nghĩ đến trong tình thế ở El Madrigal chính là việc khoảng cách điểm giữa Real đã bị Barca rút ngắn xuống còn 6 điểm.
Cũng không quá khó khăn để lý giải nỗi sợ hãi của thầy trò HLV Mourinho. Bởi trong khi Barca đã vượt qua hầu hết những đối thủ khó ở mùa này thì chặng đường còn lại của Real đầy rẫy những khó khăn. Họ còn phải tiếp Valencia ở vòng 32, ngay sau đó là chuyến làm khách tới sân của Atletico. Và liên tiếp ở các vòng đấu 35, 36, 37, họ lần lượt phải gặp Barca, Sevilla và Bilbao. Ai dám bảo đảm khoảng cách 6 điểm sẽ không bị xóa bỏ và thầy trò HLV Guardiola sẽ chẳng vượt lên?
Hãy nhớ rằng, kể từ khi La Liga chuyển sang thể thức thi đấu 3 điểm/trận ở mùa giải 1995/96, Real luôn có “truyền thống” hụt hơi ở 11 vòng đấu cuối: Trong suốt 16 mùa giải đó, chỉ có 2 lần hiếm hoi họ để mất ít điểm (mùa giải 2009/10 mất 5 điểm và mùa 2006/07 mất 6 điểm). Còn lại, đội bóng Hoàng gia để rơi vãi rất nhiều điểm số. Cá biệt là mùa giải 2003/04, họ mất đến 23/33 điểm. Ngay cả trong mùa bóng đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real năm ngoái, họ cũng để mất 8 điểm.
Mà xét cho cùng, Mourinho cũng là con người. Các cầu thủ Real Madrid cũng là con người. Trong tình cảnh bị một đối thủ mạnh và ổn định như Barca gây sức ép, họ không sợ mới là chuyện lạ. Thầy trò Mourinho hẳn có thể nhìn ngay vào ký ức của chính họ ở mùa giải 2006/07 mà run rẩy. Khi ấy, Real đã vượt mặt Barca để vô địch La Liga ở đúng vòng đấu cuối, trong bối cảnh đã có những lúc bị đội bóng xứ Catalonia bỏ xa tới 6 điểm.
CON SỐ
100: Với pha lập công trong trận Real - Villarreal (1-1), Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi 100 bàn thắng trong thời gian ngắn nhất (91 trận) ở đội bóng Hoàng gia. Cụ thể, CR7 đã vượt qua chân sút nổi tiếng một thời là Ferenc Puskas (100 bàn/105 trận).
11: Đó là số thẻ đỏ của trung vệ Ramos trong màu áo Real. Cầu thủ 25 tuổi này vừa dính thêm 1 thẻ đỏ trong trận Real gặp Villarreal.
Thầy trò Mourinho tiếp tục bị truy tội?
Không ai hình dung được trận cầu giữa Villarreal và Real lại kết thúc rùm beng như hiện tại. Tuy nhiên, chỉ Real là đội cay cú và họ liên tục mạt sát trọng tài Romero, người rút đến 4 thẻ đỏ phạt đội bóng Hoàng gia.
Ronaldo và Pepe đã dùng những lời lẽ nặng nề để đả kích ông Romero. CR7 bị ống kính kênh truyền hình La Sexta quay được cảnh anh chửi bới Romero là “đồ ăn cắp” để phản ứng việc trọng tài này từ chối cho Real được hưởng 2 quả phạt đền. Trong khi đó, trung vệ Pepe còn nguyền rủa ông vua sân cỏ này.
Với tội danh trên, chắc chắn Pepe sẽ bị xử phạt tiếp. Còn Ronaldo chưa hẳn đã thoát tội nếu Tiểu ban Kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha xét thấy hành động của siêu sao này cần phải được xử lý nghiêm. Và giả sử Ronaldo bị treo giò, Real sẽ thiếu 4 trụ cột quan trọng (Ramos, Oezil, Pepe đã lĩnh thẻ đỏ) ở trận tiếp Sociedad cuối tuần này.
Oan ức gì cho Real không? Phán xét có lẽ để mọi người tự đưa ra. Tuy nhiên, Real chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng trong bối cảnh họ cần những cầu thủ tốt nhất để chặn đứng nguy cơ trận thứ 3 liên tiếp mất điểm ở La Liga mùa này.
Ronaldo và Pepe đã dùng những lời lẽ nặng nề để đả kích ông Romero. CR7 bị ống kính kênh truyền hình La Sexta quay được cảnh anh chửi bới Romero là “đồ ăn cắp” để phản ứng việc trọng tài này từ chối cho Real được hưởng 2 quả phạt đền. Trong khi đó, trung vệ Pepe còn nguyền rủa ông vua sân cỏ này.
Với tội danh trên, chắc chắn Pepe sẽ bị xử phạt tiếp. Còn Ronaldo chưa hẳn đã thoát tội nếu Tiểu ban Kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha xét thấy hành động của siêu sao này cần phải được xử lý nghiêm. Và giả sử Ronaldo bị treo giò, Real sẽ thiếu 4 trụ cột quan trọng (Ramos, Oezil, Pepe đã lĩnh thẻ đỏ) ở trận tiếp Sociedad cuối tuần này.
Oan ức gì cho Real không? Phán xét có lẽ để mọi người tự đưa ra. Tuy nhiên, Real chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng trong bối cảnh họ cần những cầu thủ tốt nhất để chặn đứng nguy cơ trận thứ 3 liên tiếp mất điểm ở La Liga mùa này.
Bongdaplus.vn