
1. Cánh báo chí đã mô tả về sự thù địch của trận “Siêu kinhđiển” trên mức cần thiết nên gián tiếp làm mất đi tính chất hấp dẫn củatrận đấu đỉnh cao này.
2. Real đánh mất hình ảnh đĩnh đạc trên sân cỏ. Trong khi,Guardiola luôn xuất hiện đạo mạo với bộ đồ vest thì phía đối thủ lại áoquần luộm thuộm như thể ban nhạc dạo.
3. Mourinho đã đúng. Guardiola thông minh hơn ông ta.
4.Người phát ngôn của Real không thể là Eladio Parames (phát ngôn viên của Mourinho) trên Twitter hay Pepe trong đường hầm.
5. Nếu có một Ủy ban kỷ luật dành riêng cho cánh phóng viên thì ngày mai sẽ xuất hiện hàng ngàn trang báo trống, và những chương trình không có hình ảnh hay video nào.
6. Guardiola biết nắm bắt thời điểm tốt hơn. Hai lần ông mở những cuộc công kích vào trọng tài, sau thất bại ở Chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước và khi khoảng cách lên tới 10 điểm, đều ở những thời điểm thực sự nhạy cảm và tạo được hiệu ứng tốt.
7. Các cầu thủ bị đốt cháy bởi những tham vọng, dẫn đến tình trạng Real thường xuyên mất kiểm soát trên sân.
8. Sẽ tốt hơn cho sức khỏe và trí não nếu có một đội thứ ba (ví dụ như Athletic Bilbao, Valencia... ) lật đổ Barca và Real để bước lên ngôi vô địch.
9.Lòng hận thù của Mourinho hay sự đạo mạo của Guardiola cho đến nay đềuthật lố bịch. Đáng tiếc, chúng ta vẫn phải chứng kiến điều đó hàng ngày.
10. Tôi thích bóng đá. Tôi yêu nó nhưng hiện tại nó không hơngì một bãi rác. Thế nên, tôi đã sẵn sàng chuyển sang hâm mộ một mônkhác. Hãy quyến rũ tôi đi.
2. Real đánh mất hình ảnh đĩnh đạc trên sân cỏ. Trong khi,Guardiola luôn xuất hiện đạo mạo với bộ đồ vest thì phía đối thủ lại áoquần luộm thuộm như thể ban nhạc dạo.
3. Mourinho đã đúng. Guardiola thông minh hơn ông ta.
4.Người phát ngôn của Real không thể là Eladio Parames (phát ngôn viên của Mourinho) trên Twitter hay Pepe trong đường hầm.
5. Nếu có một Ủy ban kỷ luật dành riêng cho cánh phóng viên thì ngày mai sẽ xuất hiện hàng ngàn trang báo trống, và những chương trình không có hình ảnh hay video nào.
6. Guardiola biết nắm bắt thời điểm tốt hơn. Hai lần ông mở những cuộc công kích vào trọng tài, sau thất bại ở Chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước và khi khoảng cách lên tới 10 điểm, đều ở những thời điểm thực sự nhạy cảm và tạo được hiệu ứng tốt.
7. Các cầu thủ bị đốt cháy bởi những tham vọng, dẫn đến tình trạng Real thường xuyên mất kiểm soát trên sân.
8. Sẽ tốt hơn cho sức khỏe và trí não nếu có một đội thứ ba (ví dụ như Athletic Bilbao, Valencia... ) lật đổ Barca và Real để bước lên ngôi vô địch.
9.Lòng hận thù của Mourinho hay sự đạo mạo của Guardiola cho đến nay đềuthật lố bịch. Đáng tiếc, chúng ta vẫn phải chứng kiến điều đó hàng ngày.
10. Tôi thích bóng đá. Tôi yêu nó nhưng hiện tại nó không hơngì một bãi rác. Thế nên, tôi đã sẵn sàng chuyển sang hâm mộ một mônkhác. Hãy quyến rũ tôi đi.
- XEM THÊM
bongdaplus.vn