Với cú poker (4 bàn) trước Espanyol, Lionel Messi đã bứt lên đầy mạnh mẽ trong ngày mà Cristiano Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Granada. Và khi cách biệt giữa anh (50 bàn) với CR7 (45) giờ đã là 5 bàn trong bối cảnh trước mắt chỉ còn lại đúng 1 vòng đấu, có thể nói cuộc đua tới danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) coi như đã kết thúc với thắng lợi thuộc về tiền đạo người Argentina.
Đó quả là một cột mốc lịch sử, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ, sẽ không một chân sút nào có thể chạm đến nữa. Thậm chí, con số 50 bàn của một mình Messi cũng chỉ kém thành tích ghi bàn của đúng 7 CLB ở La Liga mùa này là Real Madrid, Valencia, Malaga, Atletico, Levante, Vallecano và chính... Barcelona, trong khi hơn 13 đội bóng còn lại. Tuy nhiên, vấn đề là nó chẳng mang lại cho Barca điều gì cả, bởi Real Madrid đã đăng quang từ 1 vòng trước đó. Có chăng, đó chỉ là một món quà tặng cho ông thầy Pep Guardiola trong trận đấu cuối cùng của chiến lược gia 41 tuổi này ở Nou Camp.
Nhìn lại lịch sử, việc sở hữu một Pichichi cũng chưa phải là sự đảm bảo cho vương miện La Liga. Bởi ở 10 mùa gần nhất, chỉ có đúng 3 nhà vô địch đồng thời sở hữu luôn “Vua phá lưới” mà gần nhất chính là Barca và Messi mùa 2009/10. Còn nhìn xa hơn, cũng chỉ có thêm 4 trường hợp như vậy trong 12 mùa giải của thiên niên kỷ mới (tính từ năm 2000). Quả là một lời nguyền đáng sợ!
Bongdaplus.vn