
Cầu thủ quốc tế người Áo nổi lên như một phát hiện thú vị của đội chủ sân Allianz Arena mùa giải này. Alaba vốn là một tiền vệ tấn công, nhưng khi được bố trí hậu vệ trái, anh vẫn trưởng thành nhanh chóng nhờ lối chơi linh hoạt và lì lợm.
Báo chí Tây Ban Nha tuyên bố Barca dự định sẽ hỏi mua cầu thủ 19 tuổi này với giá 12 triệu euro khi mùa giải kết thúc. Nhưng gã khổng lồ xứ Bavaria lập tức đáp lại rằng họ không có ý định bán Alaba.
“Chúng tôi không bán cầu thủ của mình và David Alaba lại càng không. Cậu ấy sẽ có một vai trò quan trọng trong tương lai của Bayern. Barca có thể tiết kiệm 20 xu để khỏi mất công gọi điện tới Munich”, Rummenigge nhấn mạnh trên tờ Kurier.
Alaba cũng đã nhận được câu hỏi liên quan tới viễn cảnh chuyển sang Barca, nhưng anh tuyên bố hạnh phúc tại đội bóng của HLV Jupp Heynckes.
“Tôi chưa bao giờ nghe nói về tin đồn kể trên. Được Barca để ý là một niềm vinh dự và ước mơ với mọi cầu thủ, nhưng tôi đang rất hạnh phúc tại Bayern”, Alaba tuyên bố.
Đáng tiếc cho cầu thủ trẻ này là anh sẽ không được chơi trong trận chung kết Champions League sắp tới gặp Chelsea vào ngày 19/5 vì án treo giò.
-
bongdaplus.vn