
Giữa tuần trước, một nửa còn lại của thành Madrid cũng phải cảm ơn Torres vì bàn thắng của anh đã chấm dứt tham vọng dự chung kết Champions League của Barcelona. Vậy là kình địch của Real đã mất cơ hội trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
Cho dù lúc này đang không thực sự thành công tại Chelsea nhưng tại Madrid, quê hương mình, Torres vẫn là một người hùng và luôn là tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là đối với những người thuộc vùng Fuenlabrada (ngoại ô của thành Madrid), nơi El Nino cất tiếng khóc chào đời.

Thời còn nhỏ, Torres thường xuyên tới quán bar của một người mang tên Tommy xem các trận bóng. Anh chỉ gọi 1 hay 2 lon… Coca-Cola để uống giải khát. Chiếc ghế mà ngày xưa Torres hay ngồi đã được chủ quán cất đi làm kỉ niệm.

Khi Torres lập hat-trick vào lưới QPR cuối tuần trước, quán của Tommy cũng như mở hội. Họ hiểu rằng anh đang dần tìm lại chính mình trong màu áo Chelsea. Nếu Torres tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng để mang về thành công cho The Blues mà gần nhất là trận chung kết Champions League với Bayern, quán của Tommy và rất nhiều quán khác ở vùng Fuenlabrada chắc chắn sẽ như nổ tung.
bongdaplus.vn