
Trong quá khứ, Pele từng nhiều lần tự tuyên bố ông là cầu thủ bóng đá hay nhất mọi thời đại. Và bất kỳ những cầu thủ nào "dám" có ý kiến đều bị ông phản bác bằng những luận điểm cực kỳ thuyết phục, chẳng hạn có ai ba lần vô địch thế giới, có ai ghi được hơn 1200 bàn thắng trong cả sự nghiệp... như ông chưa. Thực tế thì rất nhiều tổ chức uy tín, trong đó có IFFHS, IOC, và cả tạp chí France Football chuyên trao Quả bóng Vàng, đã công nhận Pele là cầu thủ/vận động viên hay nhất của thế kỷ trước. Và dư luận nói chung cũng đồng tình với nhận định rằng ít nhất là cho tới giờ, chưa có ai xuất sắc hơn Pele.
Mặc dầu vậy, Vua bóng đá vẫn không tránh khỏi cảnh bị so sánh khi có một ngôi sao mới nổi lên và "gây ồn ào". Và điều thú vị là cả hai cái tên khiến ông "khó chịu" nhất đều đến từ Argentina - vốn là quốc gia kình địch của Brazil về mặt bóng đá. Pele, một cách chính thức, đã "đánh bại" Maradona để bảo vệ Ngai vàng của mình (năm 2000, Hội đồng "Gia đình bóng đá" của FIFA đã bầu Pele là cầu thủ hay nhất thế kỷ 20). Nhưng bây giờ, ông lại phải đối mặt với Messi, người đang bắt đầu được so sánh với những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới - Pele là một trong số đó, tất nhiên - sau khi cùng Barca giành hết vinh quang này tới vinh quang khác.

Messi lại vừa xô đổ hàng loạt cột mốc lịch sử. Cuối tuần trước, với hat-trick vào lưới Malaga, anh vượt qua "Kẻ dội bom" Gerd Mueller để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 68 bàn trong một mùa giải châu Âu (trên mọi đấu trường). Còn đêm qua, với bốn bàn vào lưới Espanyol, siêu sao người Argentina cũng đã xô đổ kỷ lục đã tồn tại hàng chục năm của cựu danh thủ Romania Dudu Georgescu. Mùa 1976/77, Georgescu đã ghi được tới 47 bàn ở giải VĐQG Romania, trong màu áo Dinamo Bucarest. Hiện tại, Messi đã có 48 bàn. Trước đó nữa, Messi cũng đã vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Barca, người đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận Champions League...
Ghi bàn khủng khiếp như thế, xô đổ nhiều kỷ lục như thế, giành nhiều danh hiệu như thế, nhưng Messi vẫn chưa cải thiện được chút nào hình ảnh của anh trong mắt Pele. Trước đây, Vua bóng đá vẫn đánh giá Messi là cầu thủ không hoàn thiện. Trong bài trả lời phỏng vấn cho GQ mới đây, ông vẫn bảo lưu quan điểm ấy. Chỉ ra điều này, theo Pele, chẳng có gì khó khăn. Đầu tiên, Messi chưa tỏa sáng ở World Cup. Với những ai định nói rằng cầu thủ người Argentina có thể thay đổi điều này trong tương lai, Pele sẽ chỉ họ tới lý do thứ hai: Messi không biết ghi bàn bằng đầu. Và cuối cùng, Messi không thể chơi bóng theo kiểu "hai chân như một", nghĩa là chân trái của anh cũng tuyệt đấy, nhưng chân phải lại quá tệ.
Ở đây, chúng ta không bàn tới chuyện Pele và Messi ai mới xứng đáng được công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Đây là vấn đề còn gây tranh cãi nhiều, ít nhất là cho tới khi Messi kết thúc sự nghiệp. Nhưng chỉ nói riêng tới các luận điểm của Pele đã thấy có vấn đề. Thứ nhất, Messi không phải không biết ghi bàn bằng đầu; anh thậm chí còn làm được điều đó trong trận đấu quan trọng nhất thế giới là trận Chung kết Champions League. Và thứ hai, Messi không chỉ biết ghi bàn bằng chân trái. Tới thời điểm Pele lên tiếng, ngôi sao người Argentina đã ghi được tổng cộng 33 bàn từ chân không thuận, trong đó có bàn thắng tái hiệu siêu phẩm của Maradona vào lưới Getafe.
Messi ghi bàn bằng đầu vào lưới M.U ở Chung kết Champions League 2009
33 bàn thắng bằng chân phải của Messi trong màu áo Barca:
Ý kiến của bạn về nhận định của Pele?
bongdaplus.vn