
Xét về hiệu suất ghi bàn, Higuain chẳng kém ai ở Bernabeu khi cứ 98 phút, anh lại “nhả đạn” một lần tính trên mọi mặt trận. Tính riêng ở La Liga, cựu cầu thủ River Plate (22 bàn) thậm chí còn vượt cả Karim Benzema (20) dù chỉ đá chính ở 17/33 vòng đấu. Thế nhưng trong mắt HLV Jose Mourinho, Higuain vẫn chỉ là “công dân hạng 2” nếu so với “cục cưng” người Pháp.
Có thể, trợ lý Karanka vẫn phát biểu đầy tha thiết trên tờ AS: “Higuain biết chúng tôi vẫn cần anh ấy ở mùa giải tới” nhưng rõ ràng, tuyên bố này vẫn không thể thay đổi quan điểm của Mourinho. Chính vì tình thế ấy, tiền đạo người Argentina quyết định dứt áo ra đi. Và thậm chí, ngay cả các đồng đội cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tương lai không Higuain khi viết lên chiếc áo của anh những thông điệp chia tay như “Cảm ơn vì những gì đã làm cho chúng tôi” hay “Nhà tôi cũng là nhà bạn”. Higuain đã mặc chiếc áo ấy trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga thứ 32 của Real Madrid. Tất cả đều hiểu rằng, anh không còn vương vấn gì với Kền kền Trắng nữa.
Sau khi nhận được lời cam kết “Anh sẽ trở thành Cristiano Ronaldo của chúng tôi” trong bữa trưa thân mật hồi tuần trước với chủ tịch Nasser al-Khelaifi của PSG, Higuain coi như đã chọn đội bóng Pháp. Thậm chí, nguồn tin từ cả Pháp (trang Maxifoot) lẫn Tây Ban Nha (tờ AS) cũng đều khẳng định là Higuain đã chính thức đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành Paris.
Higuain sẽ ký hợp đồng 4 năm với PSG, anh sẽ nhận mức lương 6 triệu euro/mùa. Vậy thì El Pipita cũng chẳng có lý do gì để không ra đi. Chưa nói đến chuyện tiền bạc thì ít nhất là ở Paris, tài năng của anh cũng thực sự được trân trọng, chứ không bị Mourinho bỏ xó.
Bongdaplus.vn